Qua các hình ảnh trên thì thật khó là lý giải! Nhưng trong cuộc sống thì mọi việc đều có thể xảy ra. Tôi xin góp vào một vài việc mà cho đến giờ tôi vẫn chưa biết giải thích như thế nào :
1/- Năm 1981 tôi có giám sát thi công cho một công trình nhỏ (Trạm xá Nhiểu Giang) tại điểm kinh tế mới Nhiểu Giang (nay là xã Sơn Giang huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên). Một đêm vào khoảng 9g, tôi cùng một số công nhân ngồi nói chuyện tại phòng nghỉ của Điểm, khoảng 10 phút sau tôi mơ màng ngủ nhưng vẫn nghe những người xung quanh nói chuyện. Đột nhiên tôi thấy có một cô gái bước vào chổ chúng tôi đang nói chuyện (lúc này tôi đang nằm) và tiến thẳng đến chổ tôi không nói không rằng dùng hai tay bóp cổ tôi. Trong cơn mơ tôi vùng vẩy và la lên, sau đó được những người xung quanh đánh thức. Sáng ngày mai tôi kể lại cho những người công tác tại Điểm và được biết rằng lúc trước có một cô gái treo cổ tự vẫn tại phòng này! Từ lúc đó đến giờ tôi cứ thắc mắc tại sao là tôi mà không phải là ai?
2/ Cũng tại công trình này, đến ngày chuẩn bị nghiệm thu bàn giao, tôi đến công trình (lúc này đã hoàn thành) để kiểm tra lần cuối. Khi đến khoảng gần 12g trưa, sau khi ăn uống xong tôi vào một phòng căng võng nghỉ trưa. Đang lúc mơ màng thì thấy có hai người đàn bà dẫn theo 4,5 đứa trẻ con, hai người nắm hai đầu võng, còn các đứa trẻ con thì xúm xung quanh tôi cùng nhau cù lét tôi, "nhột muốn chết", đồng thời hai người đàn bà đưa võng càng lúc càng mạnh làm tôi lạnh toát cả người. Đến một lúc chịu hết nổi tôi la lên thật lớn lấy hết sức vùng dậy. Khi tỉnh dậy thì chẳng thấy gì hết chỉ còn "tôi với tôi", và tôi không còn biết gì hơn là nhanh chóng thu dọn đồ lề tẩu vi thượng sách!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks