Nhân viendung nói về các thế đất phong thủy đẹp thuộc về chùa chiền hết tôi đề cử 1 nơi cho hcthinh đến kiểm chứng (gần nhà khỏi đi xa) đó là Chùa Phổ Đà Sơn Quán Âm Tự ở Tp. Vũng Tàu. Ngôi chùa này lưng tựa vào núi, trước mặt là biển cả mênh mông, đây là thế đất đẹp nhất trong phong thủy rồi còn gì ? Nhưng những người ở trong ngôi chùa này vốn là người tu cho nên họ chỉ có nước phát về đường Đạo chứ chẳng thể phát công danh đường Đời được, bởi thế mới nghịch lý.... Người có thì không màng, kẻ tìm thì chẳng được là vậy đó. Ở đời chung qui lại hơn nhau cũng chỉ có chữ "Đức" mà thôi.

Có thể hcthinh sẽ chuyển tới gần ngôi chùa này sinh sống để hưởng ké thế phong thủy này nhưng tôi nói trước sống gần chùa sẽ tu luôn đó vì hằng ngày nghe tiếng chuông chùa ngân nga cũng sẽ thôi mà bỏ công hầu khanh tướng luôn, chứ ko phải phát đâu, tôi nói trước để còn biết mà tính nhé ! không đổ thừa cho tôi.

Ảnh của Phổ Đà Sơn Quán Âm Tự - đến là thích liền.