Ví như có đàn hươu, sống bên cạnh hồ nước, trong đàn hươu có hươu đực hươu cái và những con hươu khác.
Ở đây có kẻ muốn làm hại bầy hươu đó, kẻ đó tìm ra những con đường, đặt ra các bẫy mồi, chiêu dụ và khuyến khích bầy hươu đó. Kẻ đó là ác ma
Ở đây có người mang lòng thương tưởng đến bầy hươu đó, người đó nhìn thấy những con đường đó, sự nguy hiểm, vị ngọt và sự xuất ly khỏi chúng.
Đàn hươu đó là chúng sanh, hươu đực là tham ái, dục vọng , hươu cái là vô minh si mê. Giới luật tựa như hàng rào che chở, bảo vệ đàn hươu khỏi ác ma đấy, pháp phật như người chỉ hướng, như người điều khiển quất bên nọ, đánh roi bên kia của người điều khiển xe ngựa.
Cho nên Pháp Phật mới là thọ mạng, còn bản thân giới luật chính là người hộ pháp mới phải. Giới luật cũng là kính chiếu yêu, soi rõ ta mình, quỷ thần phật thánh.
Người giữ giới luật mà không nắm đc pháp thì cũng không sao đắc quả giác ngộ được, nhưng người nắm pháp mà không giữ giới luật thì cũng chỉ giống như người gánh nước với chiếc xô bị thủng, người đó lấy được nước nhưng khi về đến nhà thì lu nước cũng chẳng còn nước.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks