kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Cô gái mang người vô hình ?

  1. #1

    Mặc định Cô gái mang người vô hình ?

    CÔ GÁI SỐNG CỘNG SINH VỚI NGƯỜI VÔ HÌNH

    Lizzie Velasquez, cô gái 21 tuổi, hiện là sinh viên trường Đại học tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, có một chứng bệnh được các bác sĩ gọi tên là hội chứng trơ xương, mặc dù thèm ăn cách nhau 15 phút và tiêu thụ 8.000 calo một ngày, gấp bốn lần người bình thường, nhưng cô rất gầy và chưa bao giờ nặng 30kg.



    Theo lời kể của người nhà, Velasquez bị sinh non và chỉ nặng chưa đến 1,35 kg. Tôi nhỏ đến nỗi quần áo tôi mặc là dành cho búp bê, Velasquez cho biết. Cô cũng có những trục trặc sức khỏe đáng kể, như mù mắt bên phải, mắt kia nhìn kém và hệ miễn dịch rất yếu. Một đợt cảm xoàng cũng có thể khiến tôi nằm liệt 2 tuần, cô nói.



    Nhưng Velasquez nói rằng bệnh của cô không ngăn cản giấc mơ của cô là trở thành một người dẫn chương trình. Mọi người đã hỏi tôi giả sử tôi có một phép màu để thay đổi ngoại hình thì sao, tôi thành thật trả lời rằng sẽ không bao giờ làm điều đó, Lizzie Velasquez tâm sự. Chúa cho tôi như vậy là có lý do và tôi sẽ không bao giờ thay đổi điều đó. Tôi sẽ sống cuộc sống bình thường và luôn nở nụ cười trên khuôn mặt của tôi !

    Giáo sư Abhimanyu Garg, Đại học Texas, cho rằng Lizzie Velasquez có thể mắc một dạng của hội chứng Neonatal Progeroid, khiến thúc đẩy sự lão hóa, mất mỡ trên mặt và cơ thể, và suy thoái mô. Chỉ có 3 người trên thế giới đang sống chung với căn bệnh này.



    Tuy nhiên các bác sĩ không thể giải thích được tại sao trong thể trạng gầy yếu như vậy như Lizzie Velasquez cần phải ăn cách nhau 15 phút một lần suốt ngày, và tiêu tốn 8000 calo gấp bốn lần người bình thường.

    Trong tâm linh, chúng ta đã biết mỗi khi có phần vô hình nhập xác có khả năng hút thuốc rất nhiều, từ 2 đến 5 điếu thuốc cùng lúc, hoặc uống rượu nhiều không say, và khả năng ăn uống phi thường. Sau khi phần vô hình thăng hoặc xuất hồn thì trở về trạng thái bình thường như chưa ăn chưa uống gì...

    Do vậy Lizzie Velasquez có thể đang sống chung với các phần vô hình trong người, họ đã ăn giúp cho cô, và đây là điều bí mật mà các bác sĩ có thể chưa biết.



    http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/06/3BA1D78B/
    Last edited by Love_Tamlinh; 30-06-2010 at 07:54 PM.

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    tấm cuối nhìn cơ bụng cô ấy ít gì cũng phải tập cả năm mới đc vậy :D
    :rose:

  3. #3

    Mặc định

    Dẫu sao cũng là người nổi tiếng thế giới, khối người muốn đánh đổi để được có tiếng đó thôi.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  4. #4

    Mặc định

    chỗ nào cũng nhỏ cung gầy ma sao bụng và ngực to qua'
    :praying:2OM AH HUM:praying:2

  5. #5
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Nhũ Hoa Sơn, Am Đạo Cốc
    Bài gởi
    778

    Mặc định

    Kiểu này chắc bị ngạ quỷ ký sinh rồi.
    "Nhưng Velasquez nói rằng bệnh của cô không ngăn cản giấc mơ của cô là trở thành một người dẫn chương trình. Mọi người đã hỏi tôi giả sử tôi có một phép màu để thay đổi ngoại hình thì sao, tôi thành thật trả lời rằng sẽ không bao giờ làm điều đó, Lizzie Velasquez tâm sự. Chúa cho tôi như vậy là có lý do và tôi sẽ không bao giờ thay đổi điều đó. Tôi sẽ sống cuộc sống bình thường và luôn nở nụ cười trên khuôn mặt của tôi"
    Thật đáng khen.
    Thoái ẩn kể từ 19/9....

  6. #6

    Mặc định

    HỘI CHỨNG TRƠ XƯƠNG DO MÔI TRƯỜNG ÂM

    Tháng 04/2008, cô Tina Nguyễn liên lạc điện thoại với nhà ngoại cảm để nhờ tư vấn các vấn đề tâm linh cho hai người cháu là: Nguyễn Hoàng Điệp sinh năm 1958 và Nguyễn Thị Anh Thư sinh năm 1959, hiện đang cư ngụ khu nhà chung trong nhà thờ, trên đường Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

    Anh Điệp và chị Thư ngày xưa là các cậu ấm cô chiêu, trong một gia đình doanh thương khá thành đạt tại Thành phố Đà Nẵng trước năm 1975. Sau đó, do những biến động thăng trầm của lịch sử, cuộc sống gia đình có nhiều thay đổi, thay đổi chỗ ở nhiều nơi, nhưng sức khoẻ suy kiệt rõ rệt nhất kể từ khi đến cư ngụ tại địa chỉ nói trên. Anh Nguyễn Hoàng Điệp trước kia thân thể cao to, cân nặng 60kg, nhưng hiện nay chỉ vào khoảng 35kg.

    Cô Tina Nguyễn có lần đưa hai người cháu vào Saigon, khám bệnh chuyên khoa nhiều nơi, qua xét nghiệm kết luận không mắc bệnh gì, mà người gầy ốm khác thường từ hai năm nay, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, vui vẻ. Trong thời gian nghỉ ngơi an dưỡng tại Saigon, anh Điệp đã tăng được 3kg. Sau khi trở về nhà, tình hình sức khoẻ lại như cũ.

    Nhận được hai tấm ảnh anh Điệp và chị Anh Thư, do cô Tina Nguyễn chụp qua điện thoại di động, gởi qua email từ Đà Nẵng, nhà ngoại cảm Nguyễn Tuấn Thanh nhận thấy nổi lên vấn đề về không gian sinh hoạt, môi trường sống là nguyên nhân chính tác động đến sức khoẻ anh Điệp và chị Anh Thư. Căn phòng nơi hai người đang cư ngụ, là một nhà kho của nhà thờ, nơi cất giữ các phương tiện, dụng cụ mai táng của giáo xứ, nơi đây nhiễm sóng âm rất nặng, hút hết sinh khí, không đảm bảo cho sức khoẻ con người.



    Nhà ngoại cảm Nguyễn Tuấn Thanh đã hóa giải từ xa qua ảnh, cầu nguyện Đức Chúa Giêsu và Mẹ Maria, xin phép làm dấu thánh giá trên các tấm ảnh. Ngay tức khắc, tại Đà Nẵng, các phần năng lượng âm xuất ra khỏi cơ thể anh Điệp và chị Anh Thư, hai người đang ngồi bỗng ngã xuống đất cùng một lúc. Cô Tina Nguyễn đang có mặt chứng kiến tại đấy, rất ngạc nhiên lo sợ, điện thoại hỏi thăm có phải nhà ngoại cảm đang làm phép hóa giải hay không.

    Do còn khó khăn về chỗ ở, nên anh Điệp và chị Anh Thư vẫn tiếp tục ở tại đó, vừa có nơi trú ngụ, vừa làm công đức trông giữ tài sản cho nhà thờ, tuy nhiên muốn cải thiện tình hình sức khoẻ, thì tốt hơn cần sớm rời khỏi môi trường sống bị nhiễm sóng âm nói trên.

  7. #7

    Mặc định

    kì cục vậy,chỗ tui đang ở xưa kia là nghĩa địa đó,bây giờ có khi nhiều nhà còn muốn ở trên mộ và coi đó như 1 thành viên trong gia đình nữa kìa sao ko thấy gì hết ta{suy đoán theo lời đồn},con gái thì béo phì nhiều nữa,có tui là làm biếng xa đọa mới ốm nhách thui à
    Người đạo sĩ cuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Lọai đá màu đen mang bên mình, chống lại bùa.
    By Thanhbinh123 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 51
    Bài mới gởi: 03-01-2015, 10:47 AM
  2. Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 19-06-2010, 05:25 PM
  3. Vẻ đẹp mang tên : '' Giấc ngủ Việt Nam '' .
    By HellBoy in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 06-05-2010, 07:11 AM
  4. Những Ngôi Chùa Mang Tên Bà
    By dragonle in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 27-11-2009, 08:30 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •