Trích dẫn Nguyên văn bởi spiritmoon Xem Bài Gởi
Xin chào các bạn. mình là một người nghiên cứu về Phập Pháp chắc cũng chẳng có đủ tư cách nói là Phật tử đâu.

Rùi bạn gái mình tỏ thái độ do mình không tập trung xem nên mình cứ phỉ báng kinh thánh này nọ .. rồi chúa jesus sao sao đó. mình nói xấu ông chúa này từ lúc đi xem phim xong đến lúc đưa bạn gái về. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến tối chủ nhật là sau hôm xem phim một ngày thì mình và bạn gái gặp chuyện cãi vã và cả 2 đều đói chia tay và thực sự thì lý do cực kì vớ vẩn...

Chỉ có một điều kì diệu xảy ra với mình là khi mình được chụp từ viện về nhà hầu nhu những vết thương trên người mình đã lành hết, có những vết rạch mở rộng tận gần 1cm mà sau 1 đêm cũng liền luôn.( không biết có phải đêm đó mình sợ quá nằm niệm QUán Thế Âm hay không mà nhưng vết bị người ta đánh dã man chẳng có chút nguy hại gì đến sức khỏe của mình nữa)

Vậy xin các bạn ở trong diễn đàn cho mình xin lời khuyên vào lúc này, và cho mình biết ông jesus là có thật ko? những gì xảy ra với mình có phải do mình nói xấu ông ta không ? Mình không biết phải làm sao trong lúc này nữa, tâm trí mình rất rối bời chỉ biết lên đây mà than thở thôi. cổ chân bị trẹo nhẹ nhưng cũng ngồi thiền lâu được. Mình phải làm gì đây để mong có quý nhân phù trợ gia đình mình lúc này
Mình thắc mắc sao bạn ngồi thiền được nhưng tâm lại không tịnh?
Bạn vẫn sân, si, chấp, ngang.
Nếu muốn cải thiện tình hình thì bạn nên sám hối và rút kinh nghiệm đừng lên tiếng chê bai bất kỳ đạo pháp nào. Cái miệng hại cái thân.