Tỉ DH,
NN là nam, không phải là nữ. Bạn Ynguoiloitoi, NN thấy là không nên tin vào lời của NN đâu. Ở đây NN chỉ góp vài lời cho câu chuyên thêm phần hào hứng thôi. Nếu trên con đường tu tập của mình, nếu tình cờ mà mình thấy lời NN đúng thì cho là đúng, còn sai thì cho là sai. Vậy thôi. NN thấy bạn cũng không nên thắc mắc nhiều làm gì cho mệt mình.
NN thấy tỉ DH nói rằng mình tu tập mà gặp những nghịch cãnh như vậy là mình bị “khảo”. Vậy NN hỏi thiệt nha, ai khỏa mình vậy? Đừng nói với NN là do Phật “khảo” mình nha. Nếu ai mà nói như vầy là không biết đến Phật rồi. Chư Phật thương chúng sanh vô cùng tận. Không có một vi Phật nào mà đi khảo chúng sanh cả. NN nói cho biết nha, các Ngài chỉ cân nhìn vào bạn là biết đang đang nghĩ gì, muốn gì, và những việc làm kế tiếp là gì rồi. Các Ngài khảo bạn làm gỉ? Và cũng đừng nói với NN là các Ngài khảo để biết lòng tin tưởng, lòng thành kính đến các Ngài như thế nào nha. Các Ngài không cần những thứ này đâu. Các Ngài chỉ cần thấy bạn thoát khỏi sanh tử luân hồi đầy đau khổ là các Ngài vui rồi. Vì thế, nếu nói tu tập mà bị khảo thì thật sự là không hiểu về Phật đâu.
Tuy nhiên, khi tu tập về Mật Tông, hay tu tập về trì chú mà gặp những chướng ngại nó xuất hiện liên tục thì cũng phải biết là chuyện gì rồi. NN thấy tỉ DH nói rất nhiều, và biêt nhiều vê Phật pháp, vậy tại sao không biết đến việc này?
Còn NN thấy huynh Minhhanh08 nói thì rất là hay, tuy nhiên, không phải ai tu trì Chú Thủ Lăng Nghiêm cũng đều được như huynh ấy. Nếu được như vậy thì làm gì có tỉ DH lập topic này? Và Đức Thế Tôn cũng chẳng cần nhọc lòng mà truyền cho chúng sanh 84,000 pháp môn để mà tu tập? Và Đức Thế Tôn cũng chẳng cần phải nói nhiều Chú như vậy, chẳng hạn như Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni, hay truyền về pháp tu tập của Ngài Thời Luân Như Lai cho chúng sanh ở một quốc độ gọi là Shangri-La trong cõi giới vô hình, v.v….
Nhiều khi nói thì cũng phải để lại cái mà NN thường hay nói chơi là cái “hậu”. Không phải minh tu tập được pháp môn này thì người khác cũng được. Phải tuy theo căn cơ, nghiệp quả đê mà hướng dẫn như Đức Thế Tôn đã dạy. Bằng không mình nói không đúng theo lời của Phật mà mình phải bị đọa. Và bị “đọa” ở đây không phải là các chư Phật “đọa” mình đâu, mà những lời nói không đúng làm cho chúng sanh tin nghe theo đó và đi không được như ý thì sẽ bỏ Phật, bỏ Pháp, không được thoát sanh tư luân hồi đầy đau khổ, và phỉ bang đến Phật, đến Pháp thì chính mình phải gánh cái tội này thôi, và đó là “đọa” đó. Và còn nhiều thứ lắm. Nói không hêt đâu.
Thân
NN
p.s.: NN thấy tỉ nói tìm thầy cho vừa cái “khung” của tỉ. NN không biết sao nhưng thấy câu này đầy “cao ngạo” đó. Với cái sự “cao ngạo” này thì NN sợ rằng không biết kiếp này tỉ có kiếm được người thầy để giúp cho mình không nửa? Thêm nửa, bây giờ mà tỉ cái gì về Phật đều không thể “đụng” được thì NN nói cho tỉ nghe nha. Đây thật sự mà một sự “nguyền rũa” ghê rợn chứ chẳng phải giởn chơi đâu. Đã thấy “chánh pháp” trước mặt mình, mà mình cũng không thể nào đến được thì đây thật sự là một sự đau khổ đó. NN thật ra cũng chẳng muốn nói đâu, nhưng nếu không chỉ cho tỉ thấy rõ, mà cứ ở đó mà “cao ngạo” thì sợ rằng sống kiếp người này rất là uổng, và cũng không biêt kiếp lai sinh có thể làm người được không nửa. NN chỉ nói vậy thôi, và NN cũng ngừng tại đây.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks