Tỷ NN nói mình ko thấy thuyết phục lắm. Ko nói đến cảnh giới của các vị đã được đạo quả, định lực sâu dày, của những người tu được sự gia trì của dòng pháp thì mình ko biết. Mình xác quyết là tu có chút thành tựu thì nhất định sẽ bị khảo. Sợ cái gì thì bị khảo cái đó: tiền bạc, sự nghiệp, con cái, tinh thần, sức khoẻ, miếng ăn, giấc ngủ...., đến con vật mình sợ hoặc ma quỷ. Nếu ko đủ kiên cố thì vì sợ mà lui sụt ngay. Tu sao biết là "Phật lực" đủ hay ko đủ ? Đường tu có dễ và bằng phẳng đâu, nếu tu đúng thì ko bao giờ bị "não hại" thì ko đúng, vì bạn chưa tới duyên bị cái đó chứ chưa chắc là ko bao giờ bị. 80 chưa phải là lành !
Với lại hoặc bạn tu dù lâu nhưng ko có thành tựu, được bao nhiêu công đức thì do tham sân si lên lấy hết, hoặc do làm việc bất thiện thì đương nhiên tu siêng năng lắm nhưng cũng ko gặp gì, ko thấy gì, ko bị "não hại", thấy mọi thứ vẫn bình thường như nó vốn vậy. Có oan gia trái chủ nào đến đòi nợ đâu, người ta thấy bạn có cái gì đâu mà đến lấy, mà ngăn trở...
Chỉ có 2 dạng người mà đường tu ko gặp gì hết, hoặc trở ngại ko đáng kể, luôn thấy thuận lợi nhiều hơn khó khăn: một là đã dứt sạch nghiệp từ kiếp trước hoặc còn ít, kiếp này chỉ tiến tu. Hai là tu hoài nhưng ko thành tựu chút nào hết, ko ai ngó ngàng đến, kể cả oan gia trái chủ.
Mình cũng đang quan sát hiện tượng của mình, mình ko để ý gì đến nó nữa thì thôi, càng để ý thì nó càng rần rật, nghĩ tới cái tay thì bắp thịt tay giựt, nghĩ đến bộ phận nào thì chổ đó lạo rạo rần rật lên, chuyên chú niệm "quên thân", xả bỏ thân luôn thì mình ko biết nó có như vậy tiếp ko thì ko biết, nhưng quyết tâm kệ luôn, ko để ý nữa. Nhưng mình nghiệm lại khi có hiện tượng này cũng như trước kia là do thời gian 5-6 ngày trước đó rất tinh tấn, như bây giờ nè, ko phải chỉ chú Lăng Nghiêm mới bị, mà niệm Phật 1 câu thôi cũng bị, ko niệm gì mở máy nghe giảng Pháp cũng bị, đọc tin trên mạng về Phật pháp cũng bị, đọc tin tức ba xàm thì ko bị sao. Bị thì người như đang run lên, nhìn bề ngoài thì ko thấy gì,nhưng mình cảm đựơc mình đang rung hay đong đưa, thấy như bị rung lắc nhẹ, thịt cứ rần rật, trên đầu thì lâm râm như con gì bò.
Đến bây giờ biết chưa điên là được rồi. Có gì thì la làng lên tiếp. Mình chưa tìm thấy Thầy. Mình đóng khung đi tìm Thầy nên chưa gặp Thầy vừa với cái khung. Tự đốt đuốt mà đi tiếp vậy.