A Di Đà Phật .. tụng kinh niệm phật trì chú .. đừng nằm mà niệm nhé . nếm có chỉ nên nhép môi thôi ...
Ờ mình không biết bạn có Thọ giới chưa ..
.. Như thế này nè .. Mình tụng chú này là để giải trừ nghiệp chướng oan gia trái chủ và bảo hô chánh pháp .. không phải để vì muốn cái gì đó vi diệu làm ma quỹ khiếp sợ không dám tới gần ..
Trước khi tụng chú thì hãy nghĩ tưởng trải lòng từ bi
xin ví dụ nhé : Con là tên là .... con biết từ lâu lắm rồi trước khi biết đến phật pháp , con đã ngu muội không biết đâu là đúng là sai , là tội hay phước , là tốt hay xấu ... Vì con quá vô minh nên tạo biết bao là nghiệp xấu .. ngày càng chồng chất .. con biết tội này con chắc chắn khi chết đi con sẽ xuống địa ngục .. Nay con may mắn được biết đến phật pháp , biết đến phật Thích ca . Trong kinh A Di Đà ngài có nhắc đến một nơi gọi là Thế Giới Cực lạc nơi đó không có buồn khổ ..v.. Không có ba đường ác ..v.v. Con biết các vị oan gia trái chủ , cửu huyền thất tổ , chư thiên , thiện thần ,Bồ tát , Phật .. tất cả đều có tại nơi đây đang lắng nghe lời con nói ... Con nay xin phát nguyện Thành Phật .. Nhưng trước khi thành phật con muốn những thời gian con còn sống tu tập thật tốt , tu tập các công đức .. để hồi hướng cho Ông Bà Cha Mẹ , Cửu Huyền Thất Tổ Nội Ngoại hai Bên oan Gia Trái chủ nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại đều được siêu thoát vãng sanh tịnh độ .. Nay con xin sám hối cùng các vị .. Và Mong những lúc con tu tập sẽ có các vị đến chứng minh và cùng tu tập với con ...Cám ơn các vị
..
A Di Đà Phật . Chúc bạn may mắn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks