Trích dẫn Nguyên văn bởi tuevanthuongsi Xem Bài Gởi
Phần nhiều toàn những kẻ hậu sinh mê muội , tu hành chẳng biết cốt tủy chánh pháp . Lại ko có vị đạo sư chân chính chỉ đường , nếu ko rõ cảnh giới và mọi sự mọi việc ra sao thì nên im lặng , chớ nói càn hay chỉ dạy bậy bạ cho người. Như vậy k mạng lấy nghiệp vào thân mà cũng k làm ngta phải mang họa. Còn như rõ biết mọi sự mọi việc thì nên chỉ dẫn người ta tùy theo hoàn cảnh cụ thể. Chứ nói ba chóp ba nhán như vậy , mấy ai tin hiểu. Nhiều lúc ta vào tgvh này thấy người thật tâm cầu đạo và chuyên tu tinh tấn rât ít, hầu như tà tri tà kiến rất nhiều. Thậm chí chuyên đi phá hoại và làm ng khác phiền não , mình làm ngta phiền não cũng như mình tự hoại công đức của mình. Thấy thật đáng thương xót !
Muốn tu tập hay trì tụng chú lăng nghiêm phải phát nguyện trước Phật va đc sự hộ trì của 1 vị đạo sư hoặc chư bồ tát hay chư Phật , còn ko thì ma chướng rất nhiều , định lực ko đủ 1 sẽ rất nguy hiểm cho mình.
Tần Na Dạ Ca chuyên phá hoại ng trì chú, những kẻ chưa dc quán đảnh thì thật chất nó k đến để thăm hỏi, vì cơ bản nó thừa biết bản chất kẻ đó sẽ k thành tựu dc gì !.

Trạng thái của bạn vốn k phải bị tần na dạ ca hay gì đó phá hoại mà cơ bản , chính bạn đc tịnh hóa tâm thức , sự ô trược đang đc đào thải ra. Bạn là người có duyên lớn với phật pháp nên khi tu hành có chút duyên lành như vậy. Bạn nên cần 1 vị thầy , ng đó sẽ dạy bạn nên làm thế nào. Nay trả lời sơ lược cho rõ !
A di đà phật...

Tu mà không biết dụng công ở đâu khác nào mò kim đáy bể...
Đạo hữu dụng tướng để võ đoán liệu có ổn không..
Con người rất lạ..chỉ thích các chuyện hoang đường...trong kinh Lăng Nghiêm Đại Định Đức Phật dạy rất rõ ràng...đâu là tâm thật...đâu là tâm giả...
Nay bạn lại dạy người ta dùng tâm giả đó cầu Phật Pháp há chẳng phải nực cười sao...
Nếu dụng tâm giả đó cầu Phật Pháp được thì ngài A Nan có bị nạn Ma Đăng Già không???
Nếu mọi thứ dễ như bạn nói thì trên đời này làm gì còn.chúng sanh...
Còn nữa, bản thân mình cũng đang trì Lăng Nghiêm Thập Chú mỗi sáng sớm nè...mình thấy rất an lạc..càng ngày càng đi sâu vào kinh Lăng Nghịêm hơn...lúc đầu mình chỉ hiểu có vài đoạn thôi..nhưng giờ thì khác rồi...
Mọi thứ xưng quanh mình cũng hỗ trợ tốt cho việc tự tu của mình...và mình cũng chưa từng đi quán đảnh gì hết...
Mình tự tu ở nhà...một lòng coi Tam Bảo là thầy...chúng sanh là giám khảo...cõi ta bà này là chùa ...có thấy bị gì đâu...
Phật dạy chúng ta chánh tín..chánh đạo...chánh niệm...v..v.v
Bạn không nên hù người khác như thế...

A Di Đà Phật...
Chúc các bạn luôn tin tấn