Hình thức thì có vẻ như vậy. Người trần thì có vẻ như vậy.
Ví dụ họ phải rút, phải nói xong nhiện vụ. Ai thấy cũng có vẻ vô lý. Nhưng lại có lý. Họ vẫn làm cái nọ cái kia, tổ chức du lịch, đưa nhiều tàu ra biển của ta, làm phiền ngư dân của ta, nhưng liệu được cái gì có hiệu quả. Cả 2 quần đảo vẫn của ta vì Trời Đất ban cho chúng ta từ xưa, thêm vào đó người dân Việt thân thiện với thế giới nên việc được nhận quản lý là tốt nhất cho thế giới. Họ nước lớn nên vẫn thể hiện cách nước lớn hay làm. Hẳn bạn có biết trong Kinh Phật nói về tướng lưỡi của các vị Phật là ý gì chứ.
Bạn có về Kiếp Bạc tháng 8 này chưa? bạn có gặp những người phụng sự ở những nơi linh thiêng của Đất nước ( Đền, Phủ, Chùa xưa,..nơi có các vị có đức cao làm việc) chưa? Có thể là chưa nên không thể biết Tổ tiên ta đánh giặc thế nào. Ở đó những người phụng sự Thiên cơ làm gì. Thiên Địa hợp nhất tại Nhân, nên Nhân phải dâng lời cầu, làm các việc cần thiết theo lời chỉ bảo của Thiên Địa Thánh Thần. Cuối cùng là như thế.
Ví dụ người ở cõi trên tác động vào hệ điều khiển, làm cho có giấc mơ vui hay hãi hùng, làm cho máy móc điện tử, vi tính, cơ khí trục trặc, gia đạo không yên ổn, bản thân thì như có bệnh không bình thường rồi hoảng hốt,...cuối cùng thấy là không ổn. Việc này có ai nói cho bạn biết đâu. Họ không thể nói nhưng phải có quyết định rút.
Hơn 4 nghìn năm qua có lúc nào ta hơn về thực lực đâu. Nhưng có Trời Đất Thánh Thần, Tổ tiên Lạc Hồng linh thiêng - đức cao vọng trọng mà Trời Đất ban ân, thần thiêng giúp sức tạo nên sức mạnh tổng hợp ( sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại- lúc đó trong mọi người dân Việt ở mọi nơi nó hừng hực ra sao, các nước lớn làm gì nói gì bạn đã biết) làm nên chiến thắng.
Bạn thấy đấy chỉ cần ta kiên trì đàm phán, không mắc bẫy, kiên trì tuần tra, phát loa. Sóng âm thanh của các vị Đại diện của Đất nước trong mọi Diễn đàn. mặt trận trên biển lúc đó khác lắm, chỉ có người trong cuộc bên kia mới thấy. Các thần tạo ra cả gió bão, động đất, núi lửa, sụt lún,....
Bạn cứ tin tưởng, có cầu nguyện Trời Đất, Tổ Tiên, Thánh Thần, biết tạo Phúc, biết vì đất nước, nhân dân là được rồi đấy. Dân ta nhiều người có Đạo nhiều người biết tu, biết ăn chay niệm Phật, biết thờ Gia tiên, có biết Lạc long - Âu Cơ, có biết Vua Hùng,...có thờ, có lễ là có linh.
Phúc đức quyết định hết thảy. Có tu là biết tạo Phúc, có Phúc sẽ được cứu lúc nguy nan. Cuộc Chiến tranh thần thánh là như vậy đó. Thông cảm không thể nói cụ thể được. Đủ để bạn hiểu. Cảm ơn có nhã ý.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks