Lễ Quán Đảnh: theo em thì em giải thích nôm na là một buổi lễ mà vị Chân Sư cho mình uống những sắc lệnh của dòng phái đó đồng thời kêu gọi chư tổ theo hộ mạng cho mình giúp đỡ mình trên đường học đạo. Mỗi lần quán đảnh chỉ cho một dòng phái mà thôi, khi muốn học thêm một dòng phái khác thì cũng phải được quán đảnh tiếp dòng phái đó thì mới được. Hành giả sẽ ít nhiều cảm nhận thấy sự khác biệt nho nhỏ trong người mình ngay khi lễ quán đảnh kết thúc.

Lễ truyền Tâm Ấn không phải là một nghi thức huyền bí hoặc một nghi lễ để bước vào một tôn giáo mới. Trong buổi lễ truyền Tâm Ấn, người thọ pháp sẽ được hướng dẫn cách thiền định về ánh sáng và âm thanh nội tại. Người thọ Tâm Ấn sẽ thể nghiệm được sự hiện hữu của Thánh Linh và cảnh giới huyền diệu trong yên lặng. Vì người thọ pháp có thể nghe được âm thanh và ánh sáng nội tại ngay lập tức trong khi được truyền Tâm Ấn, nên diễn trình này có khi còn được gọi là đốn ngộ hay tức khắc khai ngộ.

Mong mọi người cho ý kiến về 2 định nghĩa này để có cái nhìn chính xác và đúng đắn.