Trong Kinh Thánh không nói về Phật và Trong kinh Phật không nói về Chúa . Vậy tại sao cứ áp đặt nền tảng giáo lí tôn giáo này vào tôn giáo khác . Nếu so sánh sự tương đồng thì nên so sánh về tính chất , đừng so sánh về tên gọi . Đó là cái sai rất cơ bản :
- Thiên Chúa : nghĩa là vua trên trời => Theo Phật giáo thì ông này là vua của cõi trời nào đó => Vẫn bị luân hồi gì đó . Điều này rất sai lầm vì tên giống nhau chắc gì bản chất đã giống nhau , mà nói thẳng ra đó không phải tên mà là danh hiệu . Ví dụ như khi nói : Vua , hoàng thượng ,...thì đó là danh hiệu , chứ không phải nhắc đến vua là nói về Vua Hùng .
- Nếu nói Thiên Chúa có nét tương đồng với ai trong văn hoá các nước thì : Thiên Chúa tương đồng với Đạo ( Đạo giáo ) hay Chaos ( Thần thoại hy lạp ) . Hãy xem nét tương đồng đó là gì ?
Đạo : Lão Tử coi đạo là nguồn gốc của vũ trụ, là bản nguyên của Trời Đất và vạn vật, có nguồn gốc tự nhiên nhưng không biết nơi xuất phát cũng không có nơi kết thúc.: "Có một vật gì đó sinh ra cả trời đất, lặng lẽ, trống không, đứng riêng biệt không đổi thay, tuần hoàn không biết mệt mỏi, có thể làm mẹ thiên hạ; ta không rõ tên là gì, gọi nó là đạo (hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hề, độc lập bất cải, chu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên hạ mẫu; ngô bát tri kỳ danh, tự chi viết đạo)"
Chaos : Chaos (Khaôx) được nhắc đến như một vị thần đầu tiên trong thần thoại Hy Lạp. Theo miêu tả thì "đó là một vực thẳm đen ngòm, vô cùng vô tận, trống rỗng, mơ hồ, vật vờ, phiêu bạt trong khoảng không gian bao la". Như vậy, về mặt khoa học, có thể coi Chaos như là phần khoảng không vũ trụ, nơi được dự đoán chứa đựng những hố đen vô cực, bí hiểm và cũng là nơi sinh ra các hành tinh, sự sống trong vũ trụ.
Thiên Chúa : Tạo dựng trời đất , là đấng tự hữu và hằng hữu , là khởi nguyên và là kết thúc , là chân lý , là sự sống , không việc gì làm không được , không có hình dạng , ở khắp mọi nơi , thông biết mọi sự .
Và cái sai của rất nhiều người là hiểu sai về Chúa . 100% ai mới đọc kinh thánh đều hiểu sai 100% . Cho rằng : Chúa là vị thần , liên tưởng đến thần zeus ( vua của các vị thần ) , tưởng rằng thiên chúa giáo thờ 1 vị thần giống như hy lạp hay ai cập . Rồi từ đó sinh ra câu hỏi : Ai tạo nên Chúa ? Chúa công bằng không ? Có quyền phép không ? Sao tui không thấy chúa ? .... .
Trước hết , hãy quên đi cái hình ảnh : 1 vị thần già , quyền lực , dũng mãnh ngồi trên ngai vàng như mấy cái film viễn tưởng đi nhé . Kinh thánh nói rất rõ : Thiên Chúa không có hình dạng ( không có hình dạng chứ không phải là vô hình kiểu như ma ) .
Nếu chúa có bản thể như thần zeus , có ngoại hình như vậy thì liệu Chúa có ở khắp mọi nơi được không ? - Chúa sẽ bị giới hạn .
Vậy Chúa có bị luân hồi như bạn nói : bạn thấy luật nhân quả bị luân hồi chưa ? Bạn thấy hư vô bị luân hồi chưa ? Thấy kinh thánh ghi dòng chữ : Thiên Chúa là chân lý không ? Bạn đừng có hiểu câu đó theo : Vua nói gì phải nghe theo nên Chúa là chân lý mà bạn phải hiểu : Chân lý , quy luật chính là thiên chúa , nó là 1 phần của Ngài . Bạn có nghe từ Chúa phán không ? - Nghĩa là thời kì mà trước vũ trụ , trống rỗng , chưa có cái quy luật gì thì Chúa phán có luật nào thì sẽ sinh ra luật đó , luật đó từ đâu ra , 1 phần của chúa sẽ biến thành quy luật , nghĩa là 1 phần của hư vô chuyển hoá thành quy luật , 1 phần hư vô sinh ra vật chất ,....
" Phúc cho ai không thấy mà tin " : Câu này , mình xin đưa ra 1 giả thuyết theo mình nghĩ . Tất cả mọi thứ đều là năng lượng , năng lượng không tự sinh ra , cũng không tự mất đi , nó chuyển từ dạng này , sang dạng khác . Có 1 dạng năng lượng thần tính , cũng như bao dạng năng lượng khác : nhiệt , điện , cơ ..... Ví dụ khi ăn thì năng lượng trong thức ăn vào cơ thể sẽ sinh ra nhiệt ( giữ ấm ) , giữ cho các cơ quan hoạt động . Vậy , tóm lại đó là quá trình lấy năng lượng bên ngoài vào , chuyển hoá , tạo thành năng lượng cho cơ thể . " Đức tin không có việc làm là đức tin chết " , không phải hỏi : bạn tin chúa không ? - Tin => đó là đức tin , mà tin Chúa thì phải đọc kinh , cầu nguyện , làm việc lành , ....khi đó nguồn năng lượng thần tính sẽ vào cơ thể và chuyển hoá thành những năng lượng khác . Cũng như bạn tin rằng : Ăn nhiều sẽ khoẻ mạnh thì bạn sẽ ăn nhiều , cơ thể sẽ có nhiều dinh dưỡng , có nhiều năng lượng . Cầu nguyện , đọc kinh ,...cũng như ăn uống . Tin chỉ là cái động lực để ta thực hiện những hành động đó 1 cách năng nổ hơn thôi . Vậy có nhiều người đọc kinh thấy khoẻ hơn , yêu đời hơn , nhẹ nhàng hơn ,...là do họ lấy 1 nguồn năng lượng thần tính rồi chuyển sang năng lượng cảm xúc . Thiên Chúa khi tạo ra loài người đã có nói : Hãy làm ra họ theo hình ảnh của ta , để họ biết ta . Vậy lúc tạo dựng con người đã được chúa cho thần tính như 1 cơ quan , để họ lấy năng lượng từ Chúa mà chuyển hoá như dạ dày lấy thức ăn tạo năng lượng vậy . Vậy kinh thánh nói : Chúa nhịn ăn 30 ngày ( nhớ hok rõ lắm , hình như là 30 ngày trong hoang địa thì phải ) , hay khi chữa khỏi bệnh cho ai thì chúa nói : Chính đức tin đã chữa lành cho anh em ,....thật ra thì chính năng lượng họ lấy từ Chúa cha theo phương pháp trên đã chữa lành cho họ . Hay chúa nói : Chỉ cần đức tin anh em bằng hạt cải thôi thì bảo ngọn núi dời đi nó cũng sẽ dời .
Theo mình nghĩ về Chúa của mình là như vậy ^^
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks