Cảm ơn FishMoM, câu chuyện FM kể rất có hậu và làm cho mình tin là trên đời này còn nhiều người tốt.
Chồng của mình cũng đang bị bỏ bùa yêu, người đàn bà kia thèm khát hạnh phúc của gia đình mình, tình cảm mà anh giành cho vợ con, gia đình mà đang tâm hãm hại, chiếm đoạt anh bằng cách xấu xa bỉ ổi. Anh đang là người đàng hoàng mà nay sa chân lỡ bước, nhiều khi tỉnh ngộ nói xấu hổ, nhưng cứ đi với người đàn bà ấy về là mọi chuyện lại trở nên tồi tệ. mình khổ tâm lắm và thương chồng lắm, muốn cứu anh ấy, xin hỏi có thể mách giùm không?
Hãy giúp gia đình mình!
Cosi75