VẺ ĐẸP CỦA KHÔNG HÀNH NHÂN

Khi Không Hành Nhân đến với bất cứ ai, họ sẽ đến với một vị thế bình đẳng nhất, cơ sở của sự bình đẳng này chính là Bình Đẳng Tâm.
Nếu bạn là nam nhân bạn sẽ thấy một Không Hành Nữ đến với bạn trong dáng vẻ khỏa thân hoàn toàn.
Còn nếu bạn là nữ nhân bạn sẽ thấy một Không Hành Nam đến với bạn cũng trong dáng vẻ khỏa thân hoàn toàn.
Bởi vì họ cũng từng thấy bạn như vậy nên bạn cũng sẽ thấy họ như vậy, đó chính là bình đẳng – Họ muốn bạn đối với họ cũng không có sự phân biệt, dù đó có thể là sự sùng kính…
Và sự khỏa thân hoàn toàn cũng là cho chúng sinh thấy họ không sở hữu bất cứ cái gì và cũng không che giấu bất cứ điều gì.
Nhưng đừng ngộ nhận họ bất lịch sự hay cố tình khêu gợi.
Nếu bạn là nữ nhân, thông thường sẽ chỉ được thấy nửa thân trên của họ trong một hình thể nam đẹp và chuẩn còn hơn những pho tượng La Mã.
Còn nếu thấy toàn thân, bạn sẽ thấy một thân ảnh trong suốt với tỉ lệ chuẩn của tỉ lệ vàng. Một hình thể toàn mỹ mà bên trong phát ra ánh sáng đẹp lung linh, rực rỡ không thể nào tả xiết - vì thế bạn sẽ thấy ở đó một sự thanh khiết và trong sáng từ bên trong đến tận bên ngoài không một chút gợi dục. Những tấm Thang-ka vẽ về họ chỉ được 1/1000, nếu không muôn nói là chẳng giống cái gì ráo…
Đôi khi những Không Hành Nhân còn cho bạn xem một điệu múa trong một không gian kỳ ảo, hoành tráng, rực lửa - có thể nói được chiêm ngưỡng những hình ảnh này sẽ thấy những cuộc thi hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàn vũ, những sâu khấu lade chói lòa chỉ là trò trẻ con đúng nghĩa. Những mỹ nhân làm ngây ngất lòng người sẽ chỉ là sự trần tục nặng nề và thô kệch. Trong vũ điệu không giống bất cứ một vũ điệu nào của con người mà tôi đã từng thấy qua, Không Hành Nhân cho bạn thấy một vẻ đẹp toàn thiện, toàn mỹ, một thân ảnh trong suốt, trong veo, tỏa ra ánh sáng lúc mờ ảo, lúc lung linh từ bên trong và sự nhẹ nhàng thanh thoát trong từng bước đi, bước nhảy không gì sánh được.
Không thể dùng nghệ thuật tạo hình hay kỹ xảo điện ảnh diễn tả nổi và cũng chưa từng thấy trong bất cứ thước film nào của holywood.
Văn học và thơ ca chỉ diễn ta được một phần rất nhỏ.
Không Hành Nhân cho ta được thấy một vẻ đẹp tương lai của loài người sẽ phải vươn tới, sẽ phải đạt tới trong nhiều ngàn năm nữa.
Có cơ duyên, có tâm thành được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những Không Hành Nhân này, bạn sẽ xem vẻ đẹp của những mỹ nhân trong thiên hạ từ cổ chí kim, hay người đẹp đang tồn tại trước mắt… là chưa có gì phải bàn, thậm chí sao mà xấu thế, sao mà trần tục thế, sao mà nặng nề thế…
Có được trải nghiệm này, bạn sẽ vượt qua được cái bệnh “háo sắc” vốn thuộc về bản năng sinh tồn có sẵn trong mỗi con người vì đã được thấy một cái đẹp vô tiền khoáng hậu, một vẻ đẹp có hình tướng rõ ràng chứ không hề trừu tượng mà lại nhẹ nhàng, thanh thoát, tiêu dao.
Có lẽ đó cũng là một bài học mà Không Hành Nhân thị diễn để từ đó chúng ta có thể vượt qua Sắc Tướng mà nhìn thấu cái bên trong sâu xa của cõi ta bà.