Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiHongCat Xem Bài Gởi
Có những người biết rõ bạn còn hơn chính bạn biết về bạn.
Họ biết rõ bạn hơn chính bạn vì thật ra bạn chỉ biết về mình trong một kiếp ngắn ngủi của chính mình nên sẽ có những điều không thể hiểu và không thể giải thích được.
Còn họ nhìn thấy cả một quá khứ tiền kiếp của bạn như một sợi xích xâu móc vào nhau trong từng cuộc đời nên tất nhiên họ phải biết rõ về bạn hơn chính bạn.
Đó là những Không Hành Nhân.
Họ là những đạo sư đã đạt đến thành tựu, nhưng còn những nghiệp lực chưa vượt qua được, vì thế họ chưa thể thành một Alahán, nhưng họ đã chủ động vượt qua được sự luân hồi.
Đa số trong họ là những đạo sư nữ đạt Đại giác ngộ.
Họ có hai lưa chọn : một là chuyển hóa thành thân nam, tu tập trong một hay vài kiếp người nữa là có thể trở thành Alahán hay Bồ tát và nhập niết bàn. Hai là không chuyển hóa thành thân nam mà trở thành một Không Hành Nữ với Tâm nguyện đến với tất cả những ai bị áp bức, chịu những khổ đau và thiệt thòi nhất trong xã hội, đặc biệt là với những người phát tâm tu hành, hướng thiện để hướng dẫn cho họ. Vì thế những ai có Tâm thành Chí nguyện thực sự sẽ dễ dàng được gặp.
Không Hành Nhân du hành trong một không thời gian siêu việt nên ta tưởng như họ có mặt mọi lúc, mọi nơi, vì thế không điều gì mà ta có thể che giấu được.
Nói về bản thân mình đi, nói người khác làm gì vậy ? Bạn đã đạt những thành tựu gì khi được học Phật.