Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
Chùi ui......trên đời muôn sự của chung mà lo cái chi chi cho nhọc tấm thân già này...
không có thêm lão King vào danh sách thì ả nạ dòng toa toa nhà ta cũng cùng lúc tận dăm ba thèng chứ nào phải mình ta...trên này ả cũng đã quơ quào dăm ba đứa, chẳng tiện kể tên, cũng có hàng tai to mặt mẹt...chứ chẳng chừa ai...mà chẳng thèng nào ngờ đến thèng nào...ta vợt được ả cũng từ chốn nài mà ra.....đã vậy ả vững chưa thấy đủ....vữn non-stop tầm sư để luyện pháp môn "đạo dụ"..cứ rần rật chảy trong lòng....
Chặc chặc... ta còn phải lói rõ cho lão nghe rằng ta ở ngoài miền Tây Bắc bửi vì ta vốn là Việt kiều hồi hộp danh giá cao ngất ngưởng, cứ nghe đến 2 chữ Việt kiều là ai cũng quíu vì kính nễ, lời nói giá trị ngàn cân...con mèo nói con chó thì ai cũng phải gạt gù...
giờ thì lão đã nghe lời tâm sự của ta rùi đó nhé.
Hẹn lão năm sau ....giờ "cụng" chay vậy nhé.
Vụ này hot hơn Ukraine luôn đây, hehe, kiểu gì cũng phải lên vùng biên hoang chơi vứ lão tà ngươi để đánh cắp cuốn bí kíp, hehe. Cơ mà xe lên đó chạy kiểu gì ghê quá, đang ớn!