Hà dĩ cố?
Nhứt thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh.
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị quán.
Dịch nghĩa: Vì cớ gì?
Hết thảy pháp hữu vi,
Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
Như móc lại như chớp,
Phải làm sự quán như thế.

http://thegioivohinh.com/diendan/sho...h%C3%A0nh-theo

2 Ông Ma Ba Tuần, và Tên Thành Viên, được đấy!!!

Ít nhất hai vị đây đã trích được cái cốt tủy để cho người tu đạo thời nay, thấy đó mà nương theo, chứ không phải chấp theo.

Tôi thật hoan hỷ được đọc bài của 2 vị.

Thân Chào!