ANH ĐANG LÚ LẪN VỀ SỰ SO ĐO CÁI THỂ LÝ XÁC PHÀM CÁT BỤI VỚI LINH HỒN BẤT TỬ. Anh đang suy nghĩ là LINH HỒN ĂN NẰM VỚI NHAU À? Linh hồn mang bầu đẻ con à? Linh hồn cần giới tính à? Ví như 2 bức tranh đàn ông đàn bà, có xếp đè lên nhau thì chẳng có gì cả. LINH HỒN CŨNG VẬY. Giới tính áp đặt cho linh hồn cũng như VẼ TRANH thôi. THIÊN CHÚA TẠO RA MUÔN LOÀI, cũng như kỹ sư tạo ra máy bay. Gọi ông kỹ sư là CHA ĐẺ MÁY BAY, THẾ CÓ CẦN XÉT ỔNG "ĐỒNG TÍNH" CHĂNG?