3 - VONG THEO, VONG ÁM, VONG NHẬP

Bao lâu nay, mọi người biết về vong ở một hình thái nhất định nào đó tùy theo sự hiểu biết, tiếp theo phần này tôi sẽ phân tích về các hương linh theo khái niệm mà tôi đã trải qua cho mọi người. Có thể đó là những trải nghiệm cá nhân, đúng sai tùy theo cách nhìn nhận vấn đề, nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ giúp cho tất cả mọi người có một cái nhìn mới hơn về vấn đề này. Bản chất vong và con người chúng ta đều có điểm tương đồng, hay nói đúng hơn chúng ta cũng sẽ là vong khi ta chết. Con người chúng ta có 4 thể, thể Trạng, thể Phách, thể Vía, thể Linh Hồn hay nói bớt trừu tượng hơn là Thể xác và thể linh hồn. Thể xác là cái thể chúng ta cấu vào da thịt biết đau, bị đánh đập nó biết kêu, ăn nhiều thì nó béo, nhịn ăn thì nó gầy… , Thể linh hồn ta còn gọi là linh hồn bản thể nằm ở ngực, nằm ở luân xa tim hay ta gọi là tầng tâm linh thân. Phần linh hồn này nó chi phối cảm xúc, hệ tư tưởng, sự nhận biết tốt xấu, đúng sai, mỗi khi nó có cảm xúc sẽ làm cho năng lượng rung động ở lx 4 tăng cao gây nhiều cảm xúc ở phần ngực sau đó chạy lên não bộ, điều khiển các hành vi của chúng ta. Con người nếu chỉ có thể xác không có linh hồn thì chỉ là sống thực vật. Trong khoa học cũng đã có nhiều dẫn chứng cụ thể với nhiều xác thân sống thực vật qua ống thở cùng với trạng thái chết lâm sàng. Ở trong trạng thái này cơ thể vẫn sống nhưng phần linh hồn đã thoát ra, có thể bị giữ, đi chơi một nơi nào đó mà chưa thể nhập thể được.

Con người chúng ta được bao bọc bởi 7 vầng hào quang (thể phách) xung quanh cơ thể. Người khỏe mạnh 7 vầng hào quang này sáng, người ốm yếu hào quang sẫm, tối, người sắp chết hào quang mờ nhạt, chết thì hào quang biến mất. Người tu tập đạt được năng lượng tốt thì hào sáng trắng, thậm trí trong suốt nhẹ nhàng, cái này còn tùy vào năng lượng tu tập của người đó. 7 vầng hào quang này hoạt động được nhờ sự thu phát năng lượng của 7 hệ thống Luân xa (huyệt đạo) chính của cơ thể. Mỗi hệ thống Luân xa chi phối và điều khiển các chức năng của từng bộ phận cơ thể. (Chức năng và sự hoạt động của hệ thống LX) tôi sẽ đưa sau. Khi các Luân xa này hoạt động tốt, thu khí tốt thì cơ thể chúng ta khỏe mạnh, khí huyết, huyết mạch lưu thông “Bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ”. Nếu bị đình trệ sẽ gây tắc khí, phù nề, khó chịu, mất ngủ, ăn không ngon, bên đông y phải dùng kim châm cứu để châm vào các huyệt mạch bị tắc để cho lưu thông trở lại, hoặc nhờ người có trường năng lượng cao để phóng khí đả thông lại hệ thống khí huyết cho lưu thông. Một đứa trẻ khi nó mới sinh, các hệ thông Luân xa này (huyệt đạo) không hề bị đóng mà đôi khi nó còn mở rộng hơn những người trưởng thành. Chính vì thế nó có thể giao cảm với thế giới tâm linh tốt hơn người lớn, nó có thể nhìn thấy vong, nói chuyện với vong, bị vong trêu quấy khi ngủ mà chúng ta hay đốt vía nếu đang ngủ trẻ quấy khóc. Hay được các vong linh nếu hợp tần số sóng mượn xác. Chính vì thế ngày xưa hay gọi trẻ nhỏ là “Tiên Đồng, Ngọc Nữ”. Khi đến tuổi phát dục, sự ham hố tham sân si của cõi trần bắt đầu nhiễm vào đứa trẻ làm cho các hệ thống huyệt đạo này bị khép nhỏ lại (hầu hết khả năng tiếp xúc sóng âm mất đi).

Có mấy Trạng thái Vong mọi người nên để ý đó là VONG THEO, VONG ÁM, VONG NHẬP

VONG THEO

Khi các luân xa thu khí của trời đất vào cơ thể sẽ phát ra 7 vầng hào quang, ngoài sự thể hiện về sức khỏe, cuộc sống của một con người nó còn thu hút các hương linh đi theo con người đó tùy theo nghiệp duyên của người đó với các vong linh. Tầng sóng năng lượng của người trần phát ra qua các hệ thống luân xa này sẽ tương đồng với các hương linh có chung tần số sóng. Khi chúng ta đi bất cứ nơi đâu từ vùng miền, đền chùa, nghĩa trang các hương linh cùng tần số sóng này sẽ đi theo ta. Mọi người nên hiểu các hương linh khi họ bỏ xác, họ chỉ còn là tần sóng dao động dạng âm rất vi tế. Chúng ta có thể nhìn thấy họ ở hình thái thường xuyên nhất là dạng những đốm sáng năng lượng nhỏ bé (có nhiều ảnh đã chụp các đốm sáng này). Còn dạng vong có thể hiện ra để hù, trêu người, để hại người là ở một dáng sóng năng lượng có sự cô đọng hơn do sự sân hận hay sự yêu thương hoặc các hương linh có sự tu tập ở một dạng nào đó VD như vong oan hồn, ác thần, ác quỷ, …. Khi họ chết trong sự sân hận, đầy u uất chưa được giải tỏa sẽ tạo ra một trường năng lượng âm mang bức sóng rất xấu không có lợi cho người sống và chính trường năng lượng này đã tạo ra các loại hình dáng mà mọi người nhìn thấy. Phần lớn họ sẽ theo những người đã hại họ qua các kiếp sống cho đến khi nào họ đòi lại được hoặc họ được sự giác ngộ thì năng lượng này mới tan nguyên khí phục hồi họ mới chuyển cảnh giới.

Vậy thì mọi người nên hiểu con người không thể có 1 vài vong theo được mà sẽ có rất nhiều vong theo từ vài chục, vài trăm đến vài nghìn thậm trí còn hơn rất nhiều. Họ sẽ đi theo mọi người nhưng trong giai đoạn này, họ sẽ không làm gì mọi người nhờ 7 vầng hào quang đang bảo vệ mọi người. Cho đến khi nghiệp quả đến, trong số các hương linh đi theo mọi người, một số vong có nghiệp quả nặng hơn sẽ xâm nhập qua 7 vầng hào quang này lại gần người sống hơn và bắt đầu chuyển trạng thái từ Vong Theo thành Vong Ám. (Không phải ai cũng có thể soi hết ra các dạng vong và hình thái của vong cái này còn tùy thuộc vào sự gia hộ và trường năng lượng tâm linh của người làm việc tâm linh)

Con người chúng ta có bộ não để điểu khiển các hành động lời nói, như chúng ta đã biết Não có 3 rãnh sâu chia não thành 4 thuỳ lớn. 3 rãnh là rãnh đỉnh, rãnh thẳng góc và rãnh thái dương. 4 thuỳ từ trước ra sau gồm thuỳ trán, thuỳ đỉnh, thuỳ chẩm và thuỳ thái dương… nếu phân tích về y học thì còn dài dòng nữa, ở đây chúng ta sẽ nhìn nhận theo chiều hướng tâm linh. Chúng ta chia não ra 2 gồm có bán cầu não trái và bán cầu não phải. Bán cầu não trái tập trung tất cả các tư duy logic, những kiến thức ta học hỏi để phục vụ cuộc sống, như học ở nhà trường, các va đập của cuộc sống để kiếm kế mưu sinh, những tư duy để tranh luận, phản bác, đấu đá… v.v Còn bán cầu não phải nó nghiêng về tâm linh, tất cả những người chuyên sâu về tâm linh, giác quan thứ 6, những điềm báo trước, các nhà ngoại cảm có khả năng cảm nhận các dạng tần sóng để phân tích nhìn nhận ở các góc độ của nhiều chiều không gian đều do não phải chi phối hơn nữa sinh khí bán cầu não phải này của họ thường rất cao. Khi thiền định não phải này nhận thông tin với rất nhiều dạng ký tự mà hầu hết chỉ có người nhận mới giải nghĩa ra nổi (cũng có nhiều trường hợp người nhận không thể giải nổi ý nghĩa của thông tin ) Chính vì nó tập trung khả năng tâm linh nên bất kỳ người nào nếu bị vong ám, vong nhập, kiểm tra sinh khí của não phải sẽ báo năng lượng âm chi phối, số lượng nhiều hay ít còn tùy thuộc vào năng lượng âm bao nhiêu. (còn tiếp...)