Có người nói với tôi rằng họ thường mơ thấy trước tương lai và chỉ khi rơi vào thời điểm đó họ mới nhớ ra rằng họ đã từng thấy !
Họ trở nên tò mò và đi tìm tới các thầy bà , xem bói , xem tử vi , xem vận hạn , đủ các loại thầy bà !
Có thầy phán đúng , có thầy phán sai , nhưng chung quy lại xem thế nào rồi thì cuộc sống vẫn tiếp diễn và điều không mong muốn nó vẫn cứ xảy !
Như vậy thì biết trước để làm gì ? Bởi nếu đã tin vào vận mệnh thì dù có biết muộn nó cũng vẫn xảy ra đó thôi , nếu vậy hãy vui vẻ đón nhận nó mà sống !

Cá nhân tôi nghe sáo rất hoan hỉ , giờ đi đâu cũng bị ô nhiễm cả không khí lẫn âm thanh , việc nghe đc một âm hưởng như tiếng sáo thì đó là điều tốt mà !
Tôi chỉ sợ bạn lại nghe thấy nhạc rock , rap , nhạc trẻ rẻ tiền như bi giờ chứ !

Vừa trải qua một mất mát lớn trong gia đình như vậy có chút ảnh hưởng tâm lí là điều bình thường , hãy tĩnh tâm