Trích dẫn Nguyên văn bởi hailangtu79 Xem Bài Gởi
Mình có ông anh năm nay 30 tuổi, hôm kia thấy đột ngột bắp xe về quê, nguyên nhân thì ông không nói, nhưng tự nhiên ông xin nghỉ việc nhờ bà cô bắp xe về quê, khi về đến nhà thi vẫn nằm trên xe không biết gì ông tài xế gọi người nhà ra chở về vỉ bà cô cho số gia đình, nói suốt 02 ngày ông không an gì, uống gì, khi về nhà thì không nhận ra người nhà, mắt thì lòng trắng nhiều hơn lòng đen, năm khóc, sau đó cứ đứng dậy di vài vòng lại nằm tiếp, đêm không ngủ, người nhìn lơ mơ, ăn nói giống như bị thành kinh,sau đó có đi xem thì người ta nói bị bỏ bùa, âm binh gì đó.
Bà đó cho uống nước tỏi, gừng, cho nằm trên cái gì nữa mình không rõ, nhung sau mấy ngày thì có đỡ, như vậy có phãi bị bỏ bùa không các bác.
NN thấy đây là trường hợp liên quan đến cõi giới vô hình chứ không phải về vấn đề bị tâm thần. Ông anh của bạn Hailangtu79 xãy ra như vầy là có 2 trường hợp. Một là bị người hại bằng cách dùng bùa ngãi, hay bị âm binh, âm tưởng của ông thầy phá vì có người muốn hại, hay tình cờ đụng chạm đến ông thầy, hay quyến thuộc của ông thầy, và hai là vong linh “có duyên” nhập.

NN thấy nếu thấy đở phần nào rồi, và nếu như vẫn còn có triệu chứng thì cho lên chùa mà có vị sư có đức độ cho ông anh bạn “đội chuông” “đánh khánh” thì cái vong đó phải ra thôi. Nhưng nếu cái vong này mà là “binh lính” của thầy thì phải nói ông anh bạn phải nhờ vị sư có đức độ giúp cho bằng không là phải “khổ” dài dài đó.

Thân
NN