Chúng ta sống bao lâu không quang trọng mà ta phải sống như thế nào mới là quang trọng,vấn đề là chúng ta sống cống hiến,sống có ích cho,xã hội được 5 năm,10 năm,là cũng được rồi,chứ chúng ta có sống lâu mà chẵng làm gì có lợi ích cho xã hội này thì sống lâu năm để làm gì,

pq có đọc được câu chuyện rất lâu rồi,cuộc thi vẽ trang nơi bình yên nhất,mốt bức tranh mô tả lại cảnh mặt hồ nước yên tỉnh,mặt nước không có rợn sống,cây trên bời hồ không có gió lây động yên tĩnh tới tịch tỉnh,
Và bức tranh thứ hai thì mô tả là ngoài trời phong ba,bão táp,mưa gió thổi cây đỗ ngã nghiên,và có một đôi chim đang đứng rỉa lông ở hóc đá,câu chuyện này đã làm cho pq nhận ra được nhiều thứ lắm,và thú thật con người chúng ta,ai mà không muốn mình được được bình yên đâu

Thật tình bức trang đâu tiên thì không thật tế,thật sự làm gì có nơi nào cho chúng ta bình yên cả,nếu có chỉ là trong tranh thôi,bức tranh thứ hai thì thật tế hơn phải không các bạn,