Chúa rất thương kẻ tội lỗi, kẻ duy nhất mà Chúa không thương là kẻ kiêu ngạo thôi , chúng ta là người trần dễ gặp cám dỗ lắm, haỹ phó thác cho Chúa hàng ngày, bạn cầu nguyện là "Chúa ơi con phó thác mọi sự cho Chúa" là dần dà bạn sẽ có lối thoát, hãy kiên nhẫn đừng nóng vội vì đôi khi Chúa thử thách, Chúa cũng nói cái mà loài người muốn đôi khi không phải là cái tốt, cho nên nhiều khi cái mà mình xin không được Chúa sẽ bù cho cái khác đó, phó thác cho Chúa thì mọi rắc rối sẽ dần hóa giải hay là Chúa sẽ soi sáng cho bạn có lối thoát thôi, vấn đề là bạn có nhìn ra bàn tay Chúa tác động lúc đó không, và Chúa hay đưa cơ hội đến, nhiều khi rất bất ngờ vấn đề là bạn có nhận nó hay không mà thôi