@:
- Đến lúc đó thì biết, nếu như có khả năng biết!
- Khi chưa đến lúc đó thì cái "biết" này không phải là Chân thực, vậy để tìm ra câu trả lời này để làm gì!
- Phật chưa từng nói đến chuyện "tất cả đều thành Phật", bất kì câu trả lời nào cũng là tưởng tri mà thôi và như vậy thì là "vọng", cái "vọng" có thể thấy được cái chân thực chăng?
- Câu hỏi này cũng như câu hỏi là: Nếu hệ Mặt Trời này tan rã thì các giống hữu tình và các thể vô tình sẽ chuyển hóa hay biến đổi thành "cái gì"? Có ai nói được không! Phật Đạo cũng ko chủ trương đi tìm lời giải đáp cho những kiểu câu hỏi như thế, đi tìm những nguyên lí siêu hình ko là Tôn chỉ của Phật Pháp vì Phật Pháp không là chuyện siêu hình!!!
* Có câu chuyện đại ý thế này: "Một vị Sư gặp một đứa bé đang cầm trên tay cây nến đang cháy, vị Sư hỏi đứa bé:
- Ngọn lửa đang cháy này đến từ đâu?
Đứa bé cười và bất chợt thổi tắt ngọn nến rồi nói:
- Ngài hãy trả lời cho tôi biết ngọn lửa kia đã đi về đâu thì tôi sẽ nói cho Ngài biết ngọn lửa đã đến từ đâu!
Vị Sư chỉ mỉm cười và im lặng... cậu bé cũng mỉm cười và... im lặng!"

Vài dòng mạn đàm. Kính!