Vậy theo các bạn, vì sao ta tu?
Một cái bong bóng bay thật lớn, cột vào cái bàn nhựa nó vẫn có thể bay lên, nhưng nếu dằn cục đá 20 KG nó bay là là, thêm 5Kg nữa nó đứng im.
Phật nói con người là gồm 2 phần một là thể xác và hai là nghiệp thức nhiều đời (a lai da thức)Người tu hành theo đúng chánh pháp là biệt gột rữa ác nghiệp hay nghiệp bất thiện, mỗi ngày bỏ một ít, cũng ví như ta chẻ nhỏ cục đá, và bỏ ra khỏi cái bàn, đến lúc 25Kg nầy không còn nữa thì cái bàn sẽ bay lên.
Nếu đã tin thuyết nhân quả, luật luân hồi, thuyết nhân quả truyền đời , thuyết nhân quả bù trừ, thuyết nhân quả liên tục thì phải tin mỗi một người đều mang một nghiệp quá khứ và nghiệm hiện tai cũng như nghiệp vị lai do chính những hành vi do thân khẩu ý của mình làm trong hiện thế.
Chỉ cần tin như thế và tìm về đạo đế thì sẽ không còn khổ ở hiện kiếp và xa lìa sinh tử ở vị lai.
Chỉ cần tin như thế, khi đến được kết quả là Phật thì khắc biết.
Amita