Mình có 5, 7 đứa bạn chơi với nhau từ thời ở truồng tắm sông.
Bây giờ chúng nó là trụ trì các chùa lớn ( nói ra chắc nhiều người biết ).
Vừa rồi chở đứa bạn đến nhận trụ trì chùa mới cách 80 Km. Nó học Ấn độ 10 năm, Mỹ 5 năm.
Mình hỏi : Chứ mày học cả 15 năm được chân truyền công phu gì không.
Nó đáp : Thầy chỉ học giáo lý, không biết công phu gì cả.
Mình nổi đóa, muốn đạp nó ra khỏi xe, ngày nào mày, tao, bây giờ xưng hô toàn thầy với chả con.
Mình nói : Thế thì mày đi tu để làm gì.
Nó im lặng không nói gì.

Nhìn chung Phật giáo xứ mình không được truyền thừa từ dòng nào, đã từng chứng quả gì, nên người mê theo thì đông, chứng quả thì không có.