Bạn thực sự có tâm cầu siêu cho người thân bạn ? Nhà chùa ra giá và bạn cảm thấy đắt, sinh lòng nghi kỵ các chùa và đồng nhận định "Lên chùa bi giờ cũng thế sao?". Vậy mình sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn có thể bằng câu chuyện, nhận xét từng phần bạn hiểu nhé.
A. Về nhà chùa
Nhà Chùa đưa ra giá vậy vì họ không phải tự bỏ không ra được, thời buổi này cái gì họ cũng phải mua, thời buổi thị trường mà.
Họ cũng không phải làm tiền gì đâu, đừng nghĩ thế. Hãy nghĩ tốt theo hướng tích cực như trên.
Do đó hiểu được điều này, thời thời thế thế nó phải thế tâm an tịnh hơn mà không có cái nhìn định kiến với các Tăng.
B. Về bạn
Bạn đã xem phim về Địa Tạng Bồ Tát chưa, lúc Ngài đến cầu xin Phật để cứu mẹ, ngài đã phải bán nhà cửa, tiền tài của cải,.... để làm cúng dường cứu mẹ. Hay như ngài Mục Liên ngài đã phải bỏ bao công sức tiền tài của cải để làm chay cúng dường chư Phật, Bồ Tát, Tăng... mà không hề kêu ca, oán thán hay sinh nghi di biệt miễn là cốt sao cứu được mẹ.
Hay bạn làm việc thiện, tung kinh, trì chú hồi hướng đến hương linh gia tiên nhà bạn, bạn thay đổi tâm tính xấu từng ngày thành tốt, từng ngày từng ngày, mỗi ngày 1 chút, không gây ác nghiệp, sát sinh, uốn nắn sửa mình, mỗi khi chẳng may tạo khẩu nghiệp thì Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát 3 lần và niệm Phật A Di Đà, hay Quan Âm thì chẳng mấy chốc chuyển hóa, mà không cần nhờ đến các Sư Thầy.
Có người nói nhờ Tăng, chúng Phật tử tụng như thế tốt hơn vì lực họ mạnh hơn.... nhưng đó chỉ là điều kiện cần. Bạn mất sức, hay mất tiền đều phải có điều kiện đủ, phát ra từ tâm bạn, gia đình bạn. Nhiều người cứ nghĩ tốn mấy trăm triệu là có thể về Tây Phương chắc. Không đâu, không đâu
Một cách bạn mất tiền, một cách bạn mất sức, cái quan trọng là thành tâm, thực sự phát tâm, tin tưởng, sửa đổi mình, vui vẻ. (cái này gọi là tùy hỷ công đức nhé) và người thân ruột thịt của bạn cũng phải sửa đổi, nếu người thân của bạn không sửa đổi mình, thì bạn càng phải làm gương, tránh sinh nghi kỵ, tránh sinh sân hận, tránh tham ái luyến tiếc. Linh tại ngã, bất linh tại ngã, vui vẻ, tùy hỷ công đức.
Hãy niệm Phật, trì chú hồi hướng công đức cho lục thân quyến thuộc, hương linh cửu huyền thất tổ,.....
Nếu bạn không hiểu và làm được điều trên thì cho dù Pháp Chủ Phật giáo Việt Nam, hay Đức Pháp Vương sắp sang Việt Nam, hay Phật Thích Ca tái hiện lại cũng không thể vãng sinh cho người thân bạn được. Đó chính là trường hợp vì sao tốn mấy trăm triệu mà con cái vẫn nghèo.
Mà cái nghèo kia cũng chẳng liên quan gì tới việc cúng thành công hay không cả, Nhân của ai gieo, thu hoạch ra sao thì người đó tự hưởng. Trông tốt, thu hoạch tốt, trồng xấu thu hoạch xấu.
Mà cái hưởng có đấy chứ, đó là nếu ai đó nhận ra. Đó là sự tin vào Phật Pháp, mình nghèo, khổ càng giúp mình tu học tịnh tấn giải thoát khổ đau, mình nghèo bị kỳ thị đó có phải là mình đang trả nghiệp kiếp trước mình gieo không ? Và mình tu học tịnh tấn để thoát khổ. Đó không phải là cái lợi là gì, Đức Phật chỉ cho ta tình yêu thương bao la, và giầu niềm tin về ngày mai tươi sáng, chứ không cho ta tiền bạc. Giầu có hay không là do phước lành mỗi người.
Hãy tự tu đừng đổ lỗi do hoàn cảnh.
https://docs.google.com/file/d/0B9s9...VPWEo1OE0/edit
http://www.youtube.com/watch?v=MAzjEISWwgE
Bạn xem kỹ nhé. Đừng có sinh tâm nghi kỵ nữa, phát tâm bồ đề vì lục thân quyến thuộc, chúng sinh.
Thay đổi từng ngày, từng ngày, đôi lúc mắc phải nhưng hãy tin vào Phật Pháp. Tôi cũng đang hoan hỷ sửa đổi đây, và tôi tin vào Phật Pháp sẽ giúp tôi xà lìa bỏ những tham sân si, dục vọng.
Trí tuệ Ba-la-mật, Thiền định Ba-la-mật, Tinh tấn Ba-la-mật, Nhẫn nhục Ba-la-mật, Trì giới Ba-la-mật, Bố thí Ba-la-mật. Cái này cố gắng theo, khi theo được, bạn sẽ hiểu mình nghĩ nông cạn là thế.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks