Nguyên văn bởi Sesônglai ĐẠO LÀ ĐƯỜNG, ĐƯỜNG ĐỂ ĐI ĐẾN MỘT ĐÍCH ĐẾN. Muốn đi đường này phải bỏ đường kia. Có ai liền lúc đi 2 con đường? Mà đi là phải TẬP LUYỆN, THAY ĐỔI THÓI QUEN , PHẢI CHỊU KHÓ CHỊU KHỔ, VẬY ĐI ĐƯỜNG ĐẠO LÀ TU , LÀ SỬA TỪ PHÀM THÀNH THÁNH NHÂN, BỞI NÊN THÁNH MỚI ĐẾN ĐƯỢC ĐÍCH. BÁT CHÁNH ĐẠO, 8 MỐI PHÚC, TÙY AI HIỂU THÌ THEO. ĐÍCH THIÊN ĐÀNG RẤT GẦN. không sợ bị cưới sao,không BIẾT NÓI Sao với kẻ ngoại đạo đây
vô minh diệt vô minh tận vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks