Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Các bạn có nhận được cảm giác thăng hoa chưa? mình ko hiểu có phải cảm giác Niết bàn không, nhưng thực sự mình nhận được.
Nói ví dụ hơi bậy nhưng ko phải để hiểu sai mà để hiểu cảm giác trên bản thân mình thôi. Các bạn có biết cảm giác thăng hoa khi sinh hoạt tình dục là thế nào không? người bình thường chỉ nhận được cảm giác đó chỉ trong 1 giây thôi. Nhưng khi hành thiền ta nhận được trong suốt quá trình thiền. Cảm giác thăng hoa hơn cả hoạt động tình dục.
Và cảm giác xung quanh đầu của mình có 1 vòng từ trường rất lớn (giống như ánh sáng xung quanh tượng phật, nhưng ko phải ánh sáng mà là từ trường Cảm giác không thể giận được bất kỳ ai làm bất kỳ điều gì mà trước kia mình không thể nhịn được.
Cảm nhận được tất cả các cơ quan nội tạng của mình và tai , mắt, mũi, họng, tự điều trị được.
Có thể vận khí lạnh khi cơ thể gặp môi trường nóng và ngược lại.
Cảm giác trong đầu mình trống rỗng không có cái gì hết, mặt dù trí tuệ mình vẫn trong sáng và minh mẫn một cách tuyệt vời.
Cảm giác bước đi của mình nhẹ như bay mặc dù cơ thể mình vẫn còn sức nặng khi lên cân.
..... và còn nhiều nữa.
Vài lời chia sẽ cảm giác bản thân với đồng đạo, trân trọng!
CÁI CẢM GIÁC CHUNG QUANH ĐẦU CÓ LÀ TỪ TRƯỜNG XIN VUI LÒNG TRẢ LỜI THẤY HAY LÀ CẢM THẤY , RIÊNG TÔI THÌ THẤY TRONG KHÔNG GIAN HƠI TỐI , HAY BAN DÊM TẮT ĐÈN TỐI THUI , HAY CÓ ÁNH SÁNG MỜ MỜ , TÔI THẤY BẰNG MẮT THƯỜNG MỔI NGÀY LÀN KHÔNG KHÍ ,GIỐNG NHƯ MÌNH Ở TRONG PHÒNG NÀO ĐÓ ĐẦY KHÓI THUỐC LÁ , LẤY TAY KÉO CHƠI NÓ CO GIẢN ,LẤY TAY KHÁC CHẬN , VÀ KÉO RA CHƠI KHI ĐỤNG VÀO CÓ CẢM GIÁC , MÌNH CÓ THỂ KÉO LÀN KHÔNG KHÍ CẢ 2 TAY MỘT LƯỢT , Ý TÔI NÓI RA CÓ PHẢI BẠN THẤY NHƯ VẬY
PHẢI KHÔNG? LÀN KHÔNG KHÍ NẦY BAO QUANH THẨN XA HƠN 2 MÉT, NHÌN XA HƠN THÌ KHÔNG GIAN NƠI ĐÓ TRONG QUEO , THẬT TÌNH TÔI KHÔNG HIỂU ĐÂY LÀ HÀO QUANH HAY TỪ TRƯỜNG , BỞI VÌ TÔI NHÌN HÀO QUANG CỦA TÔI VÀO KÍNH THÌ CHỈ THẤY HÀO QUANG BAO BỘC CHUNG QUANH THÂN ĐỘ 2 GANG TAY , TRÌNH ĐỘ CAO CÓ THỂ THẤY XA HƠN CẢ MÉT