Cám ơn Bạn ThanhLinhPT nhiều...
Mình cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm khi được Bạn và 1 vài người Bạn khác cho mình biết về "NHÀ VĂN" Nguyễn Đức Hảo đã vô-tư lấy Truyện của mình đem in thành sách rồi bán!
Theo mình biết thì chuyện làm ăn kiểu như thế, hình như là Nước Ta đoạt giải vô-địch Thế-Giới đó Bạn...
Tuy nhiên !
Mình cũng rất thông cảm với Ông Nguyễn Đức Hảo , có thể vì kinh-tế khó-khăn, nên Ông ta mới bắt buộc miễn-cưỡng mà làm như thế...
(Tôi trộm nghĩ: Tên Ông ta rất đẹp: Đức Hảo = Vừa có Đức, vừa là Đức Tốt nữa, chắc ông ta hong mún làm điều gì Xấu đâu!)
Hoặc biết đâu, lúc Ông ta đọc được các Truyện đó của mình, thì Ông ta lại đọc trên các Website mà người Post bài của Trang Mạng đó bị kém trí nhớ, đã không đề Tên Tác-Giả.
Nên chính ông Nguyễn Đức Hảo cũng hong biết Tác-Giả là ai? thì làm sao mà liên-lạc được với Mình thì sao?
Khi chưa biết chắc sự-thật, mình không dám vội trách Ông Hảo !
Vì thế, khi biết được chuyện này, mình chỉ ...Cười khì 1 cái cho dzui thôi.
Cầu chúc cho Ông Nguyễn Đức Hảo sưu-tầm in ấn được thêm nhiều sách nữa. Mà lần sau, trước khi in, tìm hỏi ý kiến Tác-Giả đàng-hoàng !
Thân ái chúc Bạn ThanhLinhPT cùng gia quyến luôn an lành vui vẻ.
(Xem như chuyện đòi tiền "Nhuận-Bút" để chia với Bạn là chuyện ...bất-khả-thi rùi !
Thôi, chừng nào gặp Bạn, tôi đãi Bạn 1 chầu ...
Cà Rem Cây bồi thường nhé )
:peace_sign:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks