hahaha !
Đúng ! Bình Đẳng Mà Bất Bình Đẳng chính là như vậy. Cần chi phải sợ ?
Nhưng cần đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm,...
CP đã từng nói Quán Thế Âm Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát chỉ điểm cho CP. TN lưu ý: Thiền Phải Biết Tâm Sanh Cảnh. Vì Thiền nó vốn thường diễn, thường biến theo chỗ mong cầu của Tâm.
TN biết thời nay chấp nặng hình tướng, âm thanh,... Nghi chấp thì nên ghi nhận, bình tĩnh mà đi giải nghi đừng có bị Tâm Sanh Sân Si.
Ma tánh mưu mẹo, TN đọc những trả lời của các bạn TN thấy rõ cái Tánh Khó Chịu, Bực bội của các vị nhưng có lẽ các vị nói trong lòng rằng "tôi bình tĩnh không có gì" nhưng thật sự đã bị Tâm Sanh rồi.
CP có duyên đàm đạo tiếp chúc huynh tin tấn trên con đường đã chọn. Bản thân TN cũng vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks