Trích dẫn Nguyên văn bởi phivanlong Xem Bài Gởi
Lời lẽ hoa mỹ quá đấy. vẽ lên một bức tranh về thiên đường trong mơ. Nói cũng có chừng mực thôi,nói quá ai mà tin cho nổi. theo cách nói của bạn thì ở mỹ không có chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Tôi đọc nhiều sách báo, nghe bạn bè kể thì kỳ thực chẳng giống bạn mô tả chút nào.
Nói cái gì cũng nên nói thật một chút đi. Dân da màu được đối xử công bằng ở đất nước Mỹ thì thật là một niềm mơ ước đấy.
Vậy hả huynh ? Vậy cho đệ hỏi bà Ray gì đó đang giử chức vụ gì đó ..trong nhà trắng đó....là da gì vậy huynh ? đệ thấy bả đen thui thùi lui à ! và hơn 3tr người VN da vàng sinh sống ở đó thì sao ? và ông gì ...à ông ô ba ma Tổng Thống MỸ là da gì hả huynh ? Đúng là một niềm mơ ước mà nước nào cũng ước mơ . :batting_eyelashes: