Thú thật là mình là dân gốc HANOI đây, nhưng đả di cư vào nam từ đời ông nội, trước hiệp định jeneve 54 từ lâu nên trong giòng họ ko còn ai ở ngoài kia nữa, thật tình là ko thích cũng ko ghét nhưng trong công việc , giao thiệp thì đề phòng ....... ghê lắm

Chỉ có điều nhận thấy thế này, người niềm nam vẫn có tâm lý kỳ thị người niềm bắc, nhất là những người lao động nhập cư, điều đó là ko nên, bởi " QUYỀN MƯU SINH LÀ QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM" nên thông cảm cho người ta, tha hương kiếm sống là điều chẳng đặng đừng mà, ai mà muốn đâu, có phải ko ạ?

Mình chỉ ghét cay ghét đắng tụi Tàu thôi, cha nó, tổ tiên mình đánh nhau với nó mấy ngàn năm rồi , bây giờ lén phén dám đánh nhau nữa cũng ko chừng

Đi chơi đâu các bác cũng phải cẩn thận giá cả nha, theo mình thì thời buổi này lơ mơ là bị " chặt chém" ngay, bất kể, nam ,trung ,bắc

Mình chỉ ghét Tàu thôi, còn ngừoi Việt thì " ôm " hết, khì khì