Trích dẫn Nguyên văn bởi nucuoicuanang Xem Bài Gởi
Thường thì theo cháu quan sát thấy, Thánh hoặc Cô nhập thì sắc mặt thì hồng hào lên, tâm trạng thì khá hưng phấn. Còn trường hợp hồn nhập(hay vong nhập), nhìn sắc mặt hơi xám và tay chân thì khá lạnh. Khi Thánh thăng thì cơ thể nhẹ nhàng, không gây sốc cho người bị nhập trong khi vong ra thì khá nặng và khó chịu.
To nguyenquoc: Bác nguyenquoc có hay qua trugn tâm nghiên cứu tiềm năng con người không, sao cháu qua mấy lần mà cửa đóng then cài im ỉm vậy.Lâu rồi cháu cũng không thấy tin đăng hoạt động về trung tâm này.
Tôi đang có ý định đăng câu chuyện: cuộc tìm kiếm hài cốt cố tổng bí thư HÀ HUY TẬP. Ban biên tập-biên soạn gồm:
-HÀ HUY LỢI-Chủ biên
-GS.VS.ĐÀO VỌNG ĐỨC
-Đại tá HÀ VĂN SỸ
-PGS.TS HÀ VĨNH TÂN
-HÀ HUY THANH
DO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH XB QUÝ1 ,NĂM 2010
Đoạn tôi trình bày ở trên thiếu đoạn đầu:"Đúng 9 g ngày 23/9/2008,tại phòng làm việc của TTNCTNCN Ở SỐ 10-ĐÀO TẤN,QUẬN BA ĐÌNH,HÀ NỘI,Chúng tôi gồm đại tá Hà Văn Sỹ,chú Hà Vĩnh Tân,chú Hà HUY Thành,cháu Hà Huy Thanh.Về phía trung tâm có GS.VS Đào Vọng Đức-GĐ TT,TS Bùi Hoàng Oanh-phó GĐTT và cô Trần Thu Hà với nhà ngoại cảm Trần Ngọc Ánh. Cảm giác đầu tiên..."
Vậy bạn thử đến địa chỉ trên tìm hiểu xem,hoặc tìm gặp GS.VS ĐÀO VỌNG ĐỨC để biết về TTNCTNCN.