thưa quy ban hửu thân mến ,
đúng vậy : TRỰC CHỈ NHÂN TÂM, KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT, cho tới bây giò chỉ thấy có 1:Phât thich ca ....chắc là còn nhiều vị khác ....Lục tổ Huê năng noi: ...đối với tất cả phap;,dùng trí huệ cũa chân như tự tánh chiếu soi, chăng chấp chẳng bỏ, đó gọi là Kiến tánh thành Phật ....
riêng bản thân dt tui .....hìhìhi ...chắc đang ở cách chân tâm tự tánh khoản vài năm anh sáng , nhưng xin thú thiệt ... bây giờ tui không còn quan tâm thắc mắc việc chừng nào tui mới bươc vào cái nhà cũa chư Phật ....và tui rất an tâm binh thản vì nghĩ rằng tui đã không bị lạc đường ,vì tui đã thấy thấp thoáng cai nhà Phật rồi ...chừng nào quý vị này đưa tay kéo tui vào nhà ...đó là việc cũa chủ nhà !
( xin lỗi quý bạn hữu đừng rầy nhe, hồi nảy tưởng có đá banh 7h30 )
lúc mà dt tui chợt hiểu ra :chân như tự tánh chính la tui ...đang mê ngũ ....chừng tĩnh dậy thì.... tui là chân như tự tanh ... tui có làm 4 câu thơ ( theo tui chỉ cở thơ ruồi thôi, quý bạn có cười ..làm ơn cưoi nhỏ nhỏ thôi nhe )
Tánh,không một vật van sự đầy
Quán vào Tự tánh,độ trần ai .
Tùy cơ nhi tác,an lạc hạnh
Thuận Đạo,xuất nhập Vô cực đài
thân chào
dhs-dt
----------
đầu .....Như lai
chân ....Di lặc
mặc .....Vô tự chân kinh
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks