Theo ý kiến của tôi thì đây chỉ là bước đầu thấy tự tánh. Thấy bằng tự thân chứng nghiệm. Từ đây chưa biết sẽ phải tiếp tục thực hành như thế nào và phải trải qua bao nhiêu trạng thái tâm thức để chứng đắc chơn tâm như đức Phật đã chứng đắc.
Tôi nghĩ, có nhiều người chứng nghiệm về bước đầu thấy tự tánh này. Chỉ là bước đầu thôi, mà người chứng nghiệm được đã thấy khó nói về trạng thái tâm thức này rồi. Vì vậy có lẽ còn những huynh trưởng khác trên TGVH đã chứng nghiệm được cảnh giới này, nhưng không nói ra đó thôi.
Ngược lại cũng có nhiều người thấy bằng hiểu biết, nhưng không bước vào chứng nghiệm được bằng thực hành.
Nếu tôi hiểu đúng thì thầy Thích Tuệ Hải chùa Long Hương có nói đến cảnh giới này trong các bài giảng. Bạn thử tham khảo ở đây http://www.chualonghuongtthai.com.vn/
@DTMTL:
Cũng nhờ Bát Nhã Tâm Kinh tôi hình như đã thấy. Mười mấy năm rồi tôi kết hợp cái ”hình như đã thấy” này với thiền định. Mấy năm gần đây lại kết hợp với việc dùng khí điều thân, tụng kinh, niệm phật và cả học thuật… huyền môn, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Thiệt không biết bao giờ mới ” tất cả biến thành 1 cục”.
Đọc bài của ”bạn” tôi chợt thảng thốt. Tiếc là chỉ một thoáng thôi, không đủ để ” tất cả biến thành 1 cục”, hay cái cục nặng nề đó đổ xuống theo ngôn ngữ thiền.
Cơ duyên chưa đủ, hay công phu chưa đủ? Nhưng theo ”bạn” thì ”tự nó tìm tới”, chứ dụng công chưa chắc được. Tiếp tục chờ…
Vì ”chợt thảng thốt” nên góp lời. giờ xin tiếp tục lắng nghe.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks