Trích dẫn Nguyên văn bởi chenmagia Xem Bài Gởi
Tôi được nghe các cụ kể rất nhiều chuyện vể thần giữ của trong giữ các kho báu (chủ yếu là của người Hoa). Đầy màu sắc huyền bí và ghê sợ. Nào là chôn gái đồng trinh giữ của, nào là giết theo các nhân công xây dựng kho báu, nào là tạo các cơ quan giết người, chôn kèm thuốc độc....Muốn lấy của cải trong đó phải có thần chú, hoặc phải là con cháu .. . thì mới được phép, nếu không sẽ bị họa diệt thân, diệt tộc. Các cụ đã đúc kết trong câu, "Được bạc thì sang, được vàng thì lụi". Các câu chuyện đó chắc nghe 1 lần thì không thể quên được. Nhân đây có các cao nhân về bùa ngải... tôi xin hỏi đối với trường hợp đó thì hóa giải như thế nào.
Bạn nói thế thôi. Chẳng có cơ quan giết người nào cả, chẳng qua là họ thêu dệt lên như thế một đồn 10 mười đồn 100