Trích dẫn Nguyên văn bởi bộ xương Xem Bài Gởi
từ 13 tuổi đến nay,tôi thường mơ thấy mình là thủ lãnh của 1 chủng tộc kì lạ,ngoại hình chủng tộc tôi thế này:tóc trắng,mắt nâu,da trắng bệch.Chúng tôi từng là nổi khiếp sợ cho các cư dân mặt đất,nhưng sau cùng vùng đất chúng tôi bị núi lửa chôn vùi và nhấn chìm xuống biển,vùng đất chúng tôi là 1 thành phố với những công trình tương đương như các thành phố lớn của nước mỹ,diện tích hình như còn rộng hơn cả trung quốc,có 1 kim tự tháp màu đen bằng kim loại với viên kim cương lớn nặng ước chừng hàng tấn,chúng tôi còn phát minh ra các loại máy bay ko chảy bằng xăng hay dầu,chúng tôi thắp sáng thành phố ko bằng đèn điện mà bằng 1 loại đá gì đó màu bạc trắng,phía bắc nam cực chưa bị đóng băng mà còn là vùng đất của 1 cư dân với nước da màu xanh lá cây,phải chăng đó là kiếp trước của tôi?tôi phải làm gì để loại bỏ nó?xin các thầy chỉ giúp.Xin chân thành cám ơn
Bạn tìm đọc cuốn "Chúng ta thoát thai từ đâu' của Erono Mundasep có thể sẽ thu được những thông tin bổ ích đấy! Theo như ông giáo sư này thi trên trái đất từng co 5 chủng tộc người, loài người hiện nay là chủng thứ 5. các chủng tộc trước đều có con mắt thứ 3 rất phát triển và có nhiều quyền năng...

Mình bận nên không đưa thông tin nhiều cho bạn được, bạn tự search mạng tìm hiểu thêm nhé!

Còn chuyện mơ như thế cũng không có gì đáng ngại đâu, trước khi đi ngủ bạn hãy thiền và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, như vậy sẽ giúp đầu óc thanh tinh và tránh được các tà ma (nếu có)!

Na Mô A Di Đà Phật!