Nói không có thì cũng không đúng mà nói có cũng không đúng.
Trong thời đại tiền sử "thật sự" của con người (chứ không phải là thời tiền sử mà khoa học công bố), những con thú có hình dạng như kỳ lân, rồng, người 3 mắt, 1 mắt, nửa người nửa sư tử, nhân mã,.... là có thật. Nhưng do 1 sự kiện nào đó mà đa phần chúng bị chôn vùi và chết hết. Từ sau đó, thời đại tiền sử do các nhà khoa học tìm ra bắt đầu.
Những thứ đó còn nằm trong lòng đất nhưng đa phần đã hóa thành đất => có tức là không, không tức là có.
1 số linh hồn của họ được lưu giữ lại để phục vụ cho mục đích bảo vệ vùng lãnh thổ và địa cầu. Cho nên những người xưa biết được mà gọi chúng là Linh Thú và Linh Hồn
Còn đối với những con thú có sức mạnh hiện giờ (cọp, sư tử,...) đôi khi chính là con cháu của những con thú cổ đại, nên người xưa cũng xem chúng như là những Linh thú để bảo vệ cho gia đình,.... của mình.
Những Linh Hồn hay Linh Thú tồn tại để bảo vệ tự nhiên, địa cầu,... chớ có ham hố triệu cầu họ, bởi vì khi họ "quậy" lập tức tự nhiên sẽ thay đổi , có thể làm thiên tai xảy ra.
Chớ có thử bậy mà hại cả đồng loại.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks