Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 26

Ðề tài: Sắp có một Đấng giác ngộ sắp thành đạo ?

  1. #1

    Mặc định Sắp có một Đấng giác ngộ sắp thành đạo ?

    http://www.lyhocdongphuong.org.vn/di...rt=#entry83102
    Sự kiện 340 triệu năm có một lần
    Theo các nhà thiên văn học, ba ngôi sao là sao Thổ, sao Hỏa và sao Kim sẽ xếp thành đường thẳng trên bầu trời trong tháng 6 này. Hiện tượng này có thể quan sát được ở phía bầu trời phía Tây vào ban đêm.
    Phật Thích Ca sau 7*7=49 ngày giác ngộ vào đúng 15/04 âm lịch cũng là ngày ra đời của Đức Phật .
    Trong Đạo Gia thì số 7 tượng trưng cho một sự thành đạo , một sự thăng hoa . Đạo Gia và Đạo Phật cũng như 2 nhánh trên một thân cây nên qui luật này cũng bao gồm cả Đạo Phật .
    Nội dung trích dẫn
    Ngày 11/6, sao Kim sẽ cùng với các ngôi sao sáng Pollux và Castor thuộc chòm sao Song sinh Gemine tạo thành một đường thẳng trên bầu trời phía Tây-Tây Bắc
    Trong 7 ngày từ 11/06 đến 17/06 sẽ có một đóa sen Phật môn ra đời giữa thế tục .
    Vậy là sau này ngoài đại lễ vesak hằng năm vào ngày 15-04 âm lịch lại có thêm đại lễ Tam hợp vào ngày 17-06 dương lịch ( 06-05 âm lịch )
    "Hố địa ngục" xuất hiện tùm lum
    http://www.lyhocdongphuong.org.vn/di...howtopic=14679
    Ngay sau khi “hố địa ngục” có đường kính 18 m xuất hiện giữa thành phố Guatemala thì mới đây, một “hố địa ngục” kỳ dị lại vừa đột ngột xuất hiện trên mặt đường cao tốc tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

  2. #2

    Mặc định Hố địa ngục

    Hố tròn có thể là do chu vi mặt hố là nhỏ nhất và như vậy diện tích bề mặt thành hố cũng sẽ là nhỏ nhất, khi bị sụt do tải trọng bản thân thì lực cắt qua các loại vật liệu đất sẽ tạo ra hình dáng như vậy.

  3. #3

    Mặc định

    Nêu nói một đấng là chưa chính xác.
    Để chuẩn bị Long Hoa Vận Hội sắp tới thì đã và đang có hằng hà Đấng Giác ngộ xuống trần rồi các bạn àh.
    Các cuộc tỷ thí chuẩn bị cho Long Hoa Vận Hội đang được thực tập trên TGVH từ lâu rồi. Hihi.

    Chúc mọi người tâm thân an lạc.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Sứ Xem Bài Gởi
    Hố tròn có thể là do chu vi mặt hố là nhỏ nhất và như vậy diện tích bề mặt thành hố cũng sẽ là nhỏ nhất, khi bị sụt do tải trọng bản thân thì lực cắt qua các loại vật liệu đất sẽ tạo ra hình dáng như vậy.
    nếu đất lún xuống thì nó phải méo mó chứ sao tròn quay vậy Sư Thiến ( í lộn thiên sứ ) eatdrink004

  5. #5

    Mặc định

    tôi đây chứ ai ha ha ha
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Sứ Xem Bài Gởi
    Hố tròn có thể là do chu vi mặt hố là nhỏ nhất và như vậy diện tích bề mặt thành hố cũng sẽ là nhỏ nhất, khi bị sụt do tải trọng bản thân thì lực cắt qua các loại vật liệu đất sẽ tạo ra hình dáng như vậy.
    chưa đồng ý với bác lắm , vì nếu như bác nói thì nó phải có nhiều hình dạng khác như vuông , chữ nhật , chứ sao chỉ có hình tròn ???

  7. #7

    Mặc định

    Mấy nhà khoa học chưa lý giải được hiện tượng hố tròn địa ngục, chỉ mới nói ra giả thuyết thôi.
    Biết rằng các Đấng đã xuống trần, nhưng chờ một ngày xuất hiện thì hổng biết nhiêu lâu nữa, mong lắm.
    Thiên Đường Có Lối Không Ai Hỏi
    Địa Ngục Cửa Cài Lắm Khách Thăm

  8. #8

    Mặc định

    thiên nhiên kỳ thú lắm, nhiều điều con người không biết đc hết đâu như núi lửa, lốc xoáy, động đất, hố địa ngục... nói chung rồi từ từ cũng hiểu đc thôi
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  9. #9

    Mặc định

    Giả sử 3 hành tinh trên sếp thành đường thẳng vào ngày 17/6/2010, xác suất xảy ra khoảng 340 triệu năm.Đây là một sự kiện vô cùng hiếm có, nhưng tại sao sau này lại có thêm đại lể ngày 17/6.Thật sự không hiểu???

  10. #10

    Mặc định

    340 triệu năm mới có một lần nhưng mình nhớ là lúc phật tổ Thích Ca Mâu Ni Phật mới cách đây có mấy ngàn năm ah!!!

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Nêu nói một đấng là chưa chính xác.
    Để chuẩn bị Long Hoa Vận Hội sắp tới thì đã và đang có hằng hà Đấng Giác ngộ xuống trần rồi các bạn àh.
    Các cuộc tỷ thí chuẩn bị cho Long Hoa Vận Hội đang được thực tập trên TGVH từ lâu rồi. Hihi.

    Chúc mọi người tâm thân an lạc.
    Mình đồng tình với Bạn vì trong cõi ta bà này co nhiều vị phật lắm kiếm chi cho xa trong tâm của mọi chúng sanh cũng có 1 vị phật và thế nên mới có Bất Không Thành Tựu Như Lai!!!!

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thích tùm lum Xem Bài Gởi
    Biết rằng các Đấng đã xuống trần, nhưng chờ một ngày xuất hiện thì hổng biết nhiêu lâu nữa, mong lắm.
    Mong lắm? Giờ các Ngài ấy xuống rồi thì các bạn làm sao để nhận ra các Ngài? Ngài Thích Thông Lạc là một đó:oh_go_on::oh_go_on:! Các bạn có tin không hehe? Với cặp mắt mù mà thích nhìn ngang nhìn dọc, cái lý luận của chúng ta thì tôi nghĩ dù các Ngài có ngồi trước mặt mình cũng chẳng biết đâu, có khi lại chửi bới búa xua nào là ma nào là quỷ cũng nên. Haiz, đúng thật là khổ quá đi:whew::whew:!
    Namo A Di Đà Phật!:not_worthy:
    Last edited by phattu; 17-06-2010 at 10:13 AM.

  13. #13

    Mặc định

    Các bạn thiện hữu trí thức thân mến!
    Trong muôn vàn hiện tượng thiên nhiên xảy ra, có những hiện tượng mà khoa học giải thích được, có những hiện tượng chưa thể giải thích cần có thời gian nghiên cứu. Trước những hiện tượng "kỳ bí", "kỳ vĩ" chưa có lời giải thích thỏa đáng, rõ ràng thì mong các bạn hãy bình tĩnh và thận trọng, không nên gán ghép vào những chuyện "tâm linh", nào là "phép lạ", những bài học lịch sử nhân loại trước đấy vẫn còn đấy (mưa gió, sấm sét, cầu vồng, bệnh dịch, vũ trụ, giao thoa ánh sáng, tận thế, gần đây là tận thế 2012... cứ mỗi lần khoa học chưa thể giải đáp thì y như rằng "đủ chuyện trên đời" và rồi "đó thấy chưa, tôi nói mà, đó là ý..." đến khi khoa học giải thích được không còn chối cải, xảo biện gì được nữa thì lại quay sang "ờ, thì ra là vậy hả" rồi nín bặt, hay sau đó quay sang xảo luận (ôm đoạt luôn kết quả của khoa học) "điều đó nằm trong kế hoạch sáng tạo...").
    Ở đây tôi chỉ muốn đề cập rằng chúng ta cần bình tĩnh và thận trọng khi mọi điều chưa "sáng tỏ" không thể chỉ vì vài điều "chọn lọc" để khẳng định điều "vượt tầm". Theo suy nghĩ của tôi đây cũng chỉ là hiện tượng thiên nhiên cũng giống như hiện tượng thiên nhiên giao thoa ánh sáng tạo ra những cảnh sắc rực rỡ trên bầu trời (thế nhưng khi quan sát các vì sao từ vệ tinh thám hiểm thì những ảnh tượng kia "chả nghĩa lý" gì cả so với ánh sáng giao thoa của các vì sao hay vũ trụ). Nó cũng như hàng chục căn bệnh lạ từng xuất hiện (cũng được gán ghép), hay mới xuất hiện mà đến nay con người vẫn còn chưa tìm ra thuốc chữa trị hữu hiệu. Với hiện tượng liên quan đến nước ngầm, ngay cả ở Tp HCM cũng đã có những "dấu hiệu sụt" kiểu ấy mà vẫn chưa có phương cách gì hữu hiệu để hạn chế việc sử dụng nước ngầm "vô tội vạ" và viễn cảnh thế nào các bạn có lẽ cũng đã rõ. Tôi đã từng chứng kiến kiểu "sụt" hàm ếch ngay ở cơ quan tôi làm cách đây 30 năm và nó cũng liên quan đến nước.

    Những cái hố này cũng đủ kiểu cả nhưng đa số là tròn: Trái đất ta thì luôn quay tròn kết hợp lực hướng tâm (hình tròn là cơ bản nhất mà bạn có thể nhìn thấy khắp nơi ngay cả trong thân thể của ta), thì có chi là lạ. Quan sát dòng nước khi di chuyển chạm (gặp) vật cản, bỏ trong lồng (lon, ca) ta có thể phát hiện ra điều đó.

    http://haithanhbui.typepad.com/blog/...tin-photo.html

    Về phần con người cũng đã tạo ra (nhân tạo) những "hố" kiểu đó như ở Khu mỏ kim cương Kimberley ở Nam Phi là hố lớn nhất thế giới do con người tạo ra.



    Một điều không ở đâu xa, ngay ở nơi ta, vẫn còn (và có thể đang tạo ra) vô số những "hố" (còn lớn, sâu, khủng khiếp hơn cả những tấm ảnh "hố" trên đây) đang cần sự nổ lực vượt bực tự thân để vượt qua, hoàn thành cho mình và giúp đỡ tha nhân, chúng sinh. Thiển nghĩ là người con Phật, các bạn và tôi không khó để nhận ra điều đó.

    Theo kinh sách Phật Giáo, khi Đức Phật đản sinh - một sự đản sinh của đại quang, đại minh, thánh khiết - thì thời gian đó mọi nơi an vui, người người hoan hỷ, hận thù biến mất thay vào đó là lòng yêu thương, trời (chư thiên) rưới mưa hoa, đàn hát, hoa nở muôn nơi, hương bay thơm ngát khắp chốn... Còn cho rằng những "hố địa ngục" trên là dấu hiệu của "hằng hà Đấng giác ngộ" xuống trần, xuất hiện, Hội Long hoa gì đó... kỳ thực là người Phật tử thuần thành có lẽ tốt nhất ngồi im lặng, niệm Phật.

    Trong tâm khảm của người Phật tử, các Ngài (Phật, Bồ-tát...) từ trước tới nay sau này cũng thế, luôn mang đại tâm Từ bi - Trí tuệ - Dũng lực vẫn đang hiện diện ở xung quanh ta và hiện diện ngay cả trong tâm ta, ta thấy các Ngài qua mỗi hành động thực tu, làm phước thiện, lợi lạc cho chúng sanh. Các Ngài có cần gì bày vẽ việc lên lên xuống xuống?. Các Ngài đã là bậc siêu phàm thì việc các Ngài đến, đi hay xuất hiện (vô ngại) chỉ có các Ngài biết, cần gì khi đi, khi đến các Ngài phải đánh động dấu hiệu "hố địa ngục" cho người đời biết?. Biết bao nhiêu người thấy các Ngài xuất hiện (trong đời thực - hóa thân cứu giúp - cũng như trong giấc mơ - báo mộng...), có biết bao Bồ-tát đang hiện tướng ở ta-bà đấy có thấy các dấu hiệu kiểu như "hố địa ngục" đâu.
    Còn nói về "đánh động", có biết bao nhiêu cách đánh động "trí tuệ" hơn sao không dùng phải dùng đến "hố địa ngục" để báo rằng mình sắp xuất hiện (giết bao nhiêu người (già,trẻ,trai,gái, kẻ ác,người thiện...) , phá hủy bao nhiêu nhà cửa, xe cộ, gây tâm lý hoang mang, sợ hãi người dân... để rồi khiến người ta tin vào sự giáng họa, ban phúc của một vị nào đó, quên đi nổ lực cá nhân làm lành lánh giữ, giữ tâm ý trong sạch, dấn thân vì lợi lạc quần sanh (cũng tương tự như vậy với bão tố, mưa lũ, động đất, sóng thần...). Quả thật việc gán ghép, đánh đồng, trộn lẫn như thế (thường thấy ở những tôn giáo độc thần hay "tôn giáo pha trộn") không phải quan điểm của Phật Giáo. Các Phật tử hãy cảnh giác.

    Dù ngày mai có tận thế ta vẫn điềm nhiên cố gắng thực tu, sống sao cho có ý nghĩa, sống với Đạo Làm Người, làm lợi cho bản thân, gia đình, có ích cho xã hội, quê hương, lợi lạc cho chúng sanh.

    Vài lời chia sẻ. Mong các bạn hữu hoan hỷ.

    “Vì lòng người suy đồi nên nếp sống xã hội hỗn loạn, chuẩn mực đạo đức xuống cấp, do đó Phật Pháp không hưng thịnh. Không có pháp thế gian thì không có Phập Pháp, muốn Phật Pháp được hưng thịnh thì con người phải biết tu tâm ”.
    (Hòa thượng Quảng Khâm)

    "Đi với Bụt mặc áo cà sa
    Đi với ma cũng mặc áo cà sa"

    "Phụng sự Chúng sanh là cúng dường Chư Phật"

    "Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
    Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành"
    (Tứ Đại nguyện của Bồ-tát)

    Nguyện cầu Thế giới bình an
    Người người hết khổ mọi đàng an vui
    Nguyện cho đất nước sáng tươi
    Phật hoa tươi thắm muôn nơi dạt dào
    (ADV)

    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu-Ni Phật
    Nam mô A-Di-Đà Phật

    Cầu mong Chư Phật, Chư Bồ-Tát từ bi gia hộ cho mọi người.
    Từ Bi- Trí Tuệ - Dũng Lực
    Last edited by AnhDaoVang_2010; 17-06-2010 at 03:01 PM.

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Lời của bạn rất hay và có ý nghĩa, nhưng sợ rằng có rót vào tai của diển đàn topis này hay không là một vấn đề khác, mà lúc này như bạn cũng biết , chúng sanh đang chìm ngập trong biển khổ vô thường, rất mong bạn hoan hỷ.
    Thượng chúc:

    Phật nhựt tăng huy - Pháp luân thường chuyển -
    Phong điều vũ thuận - quốc thái dân an -
    Can qua đốn tức - Thế giới hòa bình - Chúng sanh an lạc.
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  15. #15

    Mặc định

    Các bạn thiện hữu trí thức thân mến!
    Bạn hữu batquantrai thân mến!
    Vâng, quả đúng như bạn nói: "chúng sanh đang chìm ngập trong biển khổ vô thường" (thật ra từ lâu lắm rồi - mà ta cũng là một trong chúng sinh). Nhờ đại ân đức Chư Phật, Chư Bồ-tát, Chư Tổ, Chư Thầy... vô lượng từ bi bao đời mà thân (kiếp) này gặp được Phật Pháp, cố gắng nhớ ơn và noi theo gương đại hạnh nguyện của các Ngài mà cố chút ít công sức với sở học, kinh nghiệm, trãi nghiệm của mình giúp đỡ mọi người (được chút nào hay chút ấy, được lúc nào hay lúc ấy), thiết nghĩ điều đó - bạn hữu và tôi cũng như những bạn thiện hữu khác - có lẽ cũng cùng tâm nguyện như thế.
    Thật xúc động, lời của bạn làm tôi chợt nhớ đến lời của Đức Phật Thích Ca Mâu-Ni:

    "Từ nay cửa Chân-lý đã rộng mở, ai có tai cứ nghe lời thuyết giáo của Như-Lai và trọn đời hành theo!".

    Đó là lời của Ngài sau khi thành đạo, với tâm Từ bi vô lượng trước nổi thống khổ của chúng sinh, Ngài đã không nhập Niết-bàn, quyết định trụ đời hơn 45 năm để thuyết giáo độ sanh.

    Thôi thì, ai nghe được thì nghe, ai thấy được thì thấy, ai chia sẻ được thì chia sẻ vậy..., còn đối với mình thì hãy xem là dịp để ôn lại, học lại, nhắc nhỡ lại với bản thân mình cũng được.

    "Mưa pháp thường tuôn, mọi vật đều thấm ơn đức trạch,
    Đèn tuệ chiếu khắp, ba ngàn thế giới gội ơn sâu".

    ---------------------------------

    Vài lời chia sẻ. Cầu chúc các bạn hữu và gia đình luôn an lành, thân tâm an lạc, tinh tấn và tinh tấn.

    Cầu mong Chư Phật, Chư Bồ-Tát từ bi gia hộ cho mọi người.
    Từ Bi- Trí Tuệ - Dũng Lực

  16. #16

    Mặc định

    A Di Đà Phật, bà con ơi, tu thôi tu thôi, muộn lắm rồi.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  17. #17

    Mặc định

    Những kẻ phớt lờ những cảnh báo của thiên nhiên rồi sẽ lãnh hậu quả . Chúng ta vì tham vật chất quá mà làm sự mất cân bằng trong thiên nhiên . Vàng , dầu hỏa , nước , kim cương v.v... tự nó đã có những nhiệm vụ và sứ mệnh riêng để đảm bảo sự ổn định , cân bằng của trái đất . Chúng ta vì lòng tham đào bới , vắt kiệt tài nguyên thiên nhiên để vơ tiền vào túi không thương tiếc . Thì nay hậu quả chúng ta và con cháu phải gánh chịu , hối hận cũng đã muộn rồi . Nếu ai còn có lương tâm xin đừng chạy theo sức mạnh của đồng tiền nữa , hãy biết đủ là đủ .

  18. #18

    Mặc định

    "Tri túc thường lạc" bà con ơi..i.....i...
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamducthanh Xem Bài Gởi
    340 triệu năm mới có một lần nhưng mình nhớ là lúc phật tổ Thích Ca Mâu Ni Phật mới cách đây có mấy ngàn năm ah!!!
    340 triệu năm mới nhìn thấy lại 1 lần tại 1 chỗ, năm nay chỉ có vài nơi quan sát đc trong đó có VN, lần trước là ở ẤN độ hoặc lần trc là 3 ngôi sao khác thẳng hàng

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Nêu nói một đấng là chưa chính xác.
    Để chuẩn bị Long Hoa Vận Hội sắp tới thì đã và đang có hằng hà Đấng Giác ngộ xuống trần rồi các bạn àh.
    Các cuộc tỷ thí chuẩn bị cho Long Hoa Vận Hội đang được thực tập trên TGVH từ lâu rồi. Hihi.

    Chúc mọi người tâm thân an lạc.
    Bạn ơi Long Hoa vận Hội là gì thế và diển ra bao lâu???

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •