Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: Đôi lời gởi đến các bạn

  1. #1

    Mặc định Đôi lời gởi đến các bạn

    Đức Phật Thích Ca ra đời cách đây hơn 2.500, giáo pháp của ngài là một giáo pháp thực tế, "Hiểu và Hành ngay tức khắc" "Pháp của ta không có thời gian đến để mà thấy". Đức phật không nói lập lờ, không hứa hẹn điều gì khi bạn theo Ngài cả "Hãy tự đốt đuốc mà đi" chứ không phải như bây giờ "Nằm mơ thấy tiên, phật, vương mẫu nương nương, ngửi thấy mùi thơm lạ". Các bạn sống trong 1 thế giới tưởng, để cho tưởng thức và tưởng uẩn hoạt động, vậy mà không chịu nhận ra, cứ mãi đắm chìm trong đó, cho là ta có duyên gặp Phật rồi, ta sẽ được Phật độ. Đức Phật đã thành tựu giải thoát thì còn quay lại nơi thế gian ô nhiễm này làm gì, để các bạn được gặp??? Bạn đã thoát khỏi nhà tù, bạn còn muốn quay lại nhà tù nữa không? Tỉnh lại đi bạn. Rồi khi chết thì được vãng sanh "Tây phương Cực Lạc". Làm 1 việc làm mà khi chết mình cũng chưa biết chắc có thành tựu hay ko? 50/50. Con người ta thích an nhàn, rồi đưa ra lý luận, thuốc này hay, thuốc kia hay, nếu thuốc hay sao không cho kết quả liền mà phải đợi khi chết đi mới cho kết quả (Mà có kết quả hay ko? ko lẽ người sống hỏi được người chết???), Viễn vông quá, mê muội quá. Tôi có 1 ông bạn, ông ấy nói, những người khi tu theo Tịnh độ, khi chết thường được báo mộng (không phải hoàn toàn), các bạn hy sinh cả cuộc đời mình cho phật pháp, quyết chí tu học, vậy hãy chọn 1 con đường đúng nhất cho mình, tu là phải thấy kết quả liền, thấy tâm mình tu đến đâu xả tâm đến đó, thanh thản và an lạc, và chỉ có con đường của thầy Thích Ca đã đi qua là thực tế nhất. Thầy là 1 vị hoàng tử, vậy mà thầy đã chọn con đường tu hành, bỏ gia đình tầm sư học đạo để giải thoát. Còn các bạn thì sao??? Các bạn còn gia đình, vợ, con, người yêu, công việc...Các bạn Ly dục còn chưa được nói sao mà tu tập để giải thoát.


    Thôi, tôi cũng nói đến đây thôi, tôi ở trên diễn đàn này cũng lâu, cốt chỉ nói cho các bạn hiểu, phương pháp nào tu đúng, phương pháp nào tu sai, nhưng có lẽ tôi chưa đủ trình, hy vọng một ngày nào đó sẽ có người lý luận chặt chẽ hơn tôi, am hiểu sâu về phật pháp hơn tôi nói cho các bạn nghe về cách tu tập nào đúng, tu tập nào sai. Những người nào đó nói tôi thế này thế nọ thì đây là cơ hội cuối cùng để các bạn "Tâm sự" với tôi đấy.

    To: Bạn hoanganthy: Bạn nói thế nào, thì tôi trả lời thế ấy, nếu bạn nói tôi vô học mất dạy mà không có bằng chứng thì xin trả lại cho bạn câu nói ấy.

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
    Last edited by TheA; 22-02-2008 at 09:12 AM.

  2. #2

    Mặc định

    Để tôi trích lại lời của TheA - Người tu chánh pháp Nguyên Thủy nhưng hỏi tới chẵng dẫn chứng được kinh nào để bảo vệ phát biểu của mình ...và tất nhiên là rất Chánh Ngữ :

    Trích TheA :...Nếu bạn nói con chó có Phật tánh vậy bạn cũng là Chó à?

    Vì a như vậy nên b như vậy - trách chi ai ? nhưng nếu đã xưng tu đúng hơn người thì phát ngôn cũng phải hơn người chứ ? ...có phải là mâu thuẫn tự thân không ?

  3. #3

    Mặc định

    Có thấy chữ "Nếu" ko? Đây cũng ko phải chuyện của bạn, bạn có thấy mình vô duyên và nhiều chuyện ko? Tôi không tu, tôi chỉ nghiên cứu.
    Last edited by TheA; 22-02-2008 at 10:04 AM.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheA Xem Bài Gởi
    Có thấy chữ "Nếu" ko? Đây cũng ko phải chuyện của bạn, bạn có thấy mình vô duyên và nhiều chuyện ko? Tôi không tu, tôi chỉ nghiên cứu.
    Quả thật tôi vô duyên nhiều chuyện thật- chuyện không phải của tôi mà tôi lại chen vào...Nghĩ thấy xấu hổ. Nhưng nghĩ thêm thì cái vô duyên của tôi hãy còn nhẹ nhàng lắm...
    Cả một thiên hạ tin làm sao, tu làm sao miễn là trật tự ổn định bớt cái thứ lưu manh lừa đảo, chân chất làm ăn là tốt rồi- Nay có người không tự lượng sức mình, trí mình, cái tìm hiểu của mình chưa tới nơi tới chốn mà đòi khuấy động đã phá niềm tin của triệu vạn người khác. Lý thuyết đúng sai thì chưa biết nhưng trước mắt là tự Tà Kiến với chính bản thân mình, không tự lượng sức mình, khẩu nghiệp nặng như vậy mà không tự biết phản tỉnh. Như thế mới thật là đại vô duyên, thật là đại nhiều chuyện...Thôi bạn về tìm hiểu thêm bao giờ sáng tâm hãy ra phá mê cho thiên hạ nhé...

  5. #5
    Đai Nâu Avatar của ngoc.khanh198
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Đâu đó ở Ta Bà
    Bài gởi
    341

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheA Xem Bài Gởi
    Đức Phật Thích Ca ra đời cách đây hơn 2.500, giáo pháp của ngài là một giáo pháp thực tế, "Hiểu và Hành ngay tức khắc" "Pháp của ta không có thời gian đến để mà thấy". Đức phật không nói lập lờ, không hứa hẹn điều gì khi bạn theo Ngài cả "Hãy tự đốt đuốc mà đi" chứ không phải như bây giờ "Nằm mơ thấy tiên, phật, vương mẫu nương nương, ngửi thấy mùi thơm lạ". Các bạn sống trong 1 thế giới tưởng, để cho tưởng thức và tưởng uẩn hoạt động, vậy mà không chịu nhận ra, cứ mãi đắm chìm trong đó, cho là ta có duyên gặp Phật rồi, ta sẽ được Phật độ. Đức Phật đã thành tựu giải thoát thì còn quay lại nơi thế gian ô nhiễm này làm gì, để các bạn được gặp??? Bạn đã thoát khỏi nhà tù, bạn còn muốn quay lại nhà tù nữa không? Tỉnh lại đi bạn. Rồi khi chết thì được vãng sanh "Tây phương Cực Lạc". Làm 1 việc làm mà khi chết mình cũng chưa biết chắc có thành tựu hay ko? 50/50. Con người ta thích an nhàn, rồi đưa ra lý luận, thuốc này hay, thuốc kia hay, nếu thuốc hay sao không cho kết quả liền mà phải đợi khi chết đi mới cho kết quả (Mà có kết quả hay ko? ko lẽ người sống hỏi được người chết???), Viễn vông quá, mê muội quá. Tôi có 1 ông bạn, ông ấy nói, những người khi tu theo Tịnh độ, khi chết thường được báo mộng (không phải hoàn toàn), các bạn hy sinh cả cuộc đời mình cho phật pháp, quyết chí tu học, vậy hãy chọn 1 con đường đúng nhất cho mình, tu là phải thấy kết quả liền, thấy tâm mình tu đến đâu xả tâm đến đó, thanh thản và an lạc, và chỉ có con đường của thầy Thích Ca đã đi qua là thực tế nhất. Thầy là 1 vị hoàng tử, vậy mà thầy đã chọn con đường tu hành, bỏ gia đình tầm sư học đạo để giải thoát. Còn các bạn thì sao??? Các bạn còn gia đình, vợ, con, người yêu, công việc...Các bạn Ly dục còn chưa được nói sao mà tu tập để giải thoát.


    Thôi, tôi cũng nói đến đây thôi, tôi ở trên diễn đàn này cũng lâu, cốt chỉ nói cho các bạn hiểu, phương pháp nào tu đúng, phương pháp nào tu sai, nhưng có lẽ tôi chưa đủ trình, hy vọng một ngày nào đó sẽ có người lý luận chặt chẽ hơn tôi, am hiểu sâu về phật pháp hơn tôi nói cho các bạn nghe về cách tu tập nào đúng, tu tập nào sai. Những người nào đó nói tôi thế này thế nọ thì đây là cơ hội cuối cùng để các bạn "Tâm sự" với tôi đấy.

    To: Bạn hoanganthy: Bạn nói thế nào, thì tôi trả lời thế ấy, nếu bạn nói tôi vô học mất dạy mà không có bằng chứng thì xin trả lại cho bạn câu nói ấy.

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
    Gửi bạn TheA
    KHỔ! Đúng là con đường của Phật Thích Ca là thực tế như bạn nói. Tuy nhiên người tìm hiểu đạo Phật đều biết rằng Phật Thích Ca khi giác ngộ thành Phật đã phải trải qua tu.... 3 A tăng kỳ kiếp. Vì thương xót chúng sinh, Phật đã giảng giải 84000 pháp môn để tùy căn cơ từng người mà được giải thoát sanh tử được nhanh hơn. Do vậy có pháp môn tu nhanh hơn dẫn đến giải thoát mà Phật đã chỉ ra để chúng ta không phải theo con đường quá dài như ngài đã đi.

    Ví như Một người thời bây giờ khi sinh ra được thừa hưởng nhiều phát minh khoa học hữu ích trong cuộc sống (như đi xe hơi, đi tàu thủy, đi máy bay, sử dụng điện thoại di động...v.v), tuy nhiên nếu người ấy không chịu tin những phát minh đó, không chịu tìm hiểu những phát minh đó mà bài bác rồi cố trở về thời kỳ hoang sơ ban đầu để chứng minh lại từ đầu những phát minh đó thì phải mất đến bao nhiêu kiếp mới có được như ngày nay?

    Chúng ta không nên bài bác những người tu theo các pháp môn như Phật đã giảng dạy trong Kinh điển Đại Thừa , Mật tông, Tịnh độ .... TheA, bạn cứ theo con đường của bạn cho là đúng nhưng không nên nói rằng ai cũng nên như vậy để có thể phải qua 3 A tăng kỳ kiếp hoặc lâu hơn mới đạt được giải thoát (đâu có ai bắt bạn phải theo các pháp môn những người khác đang theo). Nếu có người đã không có niềm tin vào các Kinh Đại thừa do đó cũng không muốn tìm hiểu mà cho là đời sau ngụy tạo thì cũng không nên chê bai những người hành theo các pháp môn Phật dạy trong Kinh điển Đại thừa để thành khẩu nghiệp. Bạn đã tâm sự, tôi cũng có vài lời tâm sự mà mong bạn lưu ý bài viết này!

    Chúc bạn an lạc!

    ngoc.khanh198

    Last edited by ngoc.khanh198; 22-02-2008 at 01:04 PM.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:

  6. #6

    Mặc định

    Ai nói với bạn là con đường của Phật Thích ca đi là quá dài....Nếu đó là kiếp cuối Ngài Thành Phật thì Ngài chọn con đường dài nhất để làm gì??? Bạn không thấy VÔ LÝ à???Bạn có biết nếu bạn tu theo đúng pháp của Ngài bạn sẽ thành tựu rất nhanh ko?. Tu là để 6 căn không nhiễm 6 trần, hiện giờ bạn bị nhiễm lung tung cả lên thì tu được cái gì?. Nhiều người nói thì rất hay, nhưng "Hành" thì không được, diễn đàn này mình thấy có nhiều người nói cứ như tiến sỹ Phật học, phân tích, bắt bẻ từng câu, từng chữ của người khác, chỉ sống trong mớ lý thuyết suông, cứ kêu là tôi không chấp, không sao cả, vậy mà trong đầu thì cứ nghĩ lung tung cả lên, cái tâm háo thắng thích lý luận luôn luôn tuôn chảy, rồi bằng cách này hoặc cách khác dùng từ ngữ bẻ cong, nói xuôi, nói ngược miễn sao mình đúng thì thôi, cái "tôi" lớn như một quả núi...Chính Đức Phật cũng đã xác định "Cầu bất đắc khổ" vậy mà bạn và nhiều triệu người khác vẫn cứ thích cầu....Tôi chỉ thương cho những người tu mà cuối đời không biết được kết quả như thế nào, giống như mua 1 tờ vé số vậy, 5 ăn, 5 thua. Tu như vậy uổng 1 kiếp người, uổng tiền cơm gạo của đàn na thí chủ. Tu mà không muốn lìa xa gia đình, không sống độc cư thì sao mà tu nổi, cái tâm ham muốn còn quá nhiều thì tu để làm gì, bôi nhọ Phật giáo thêm, và góp phần giúp cho Phật Giáo thành "Thần" Phật Giáo, và Đạo phật cũng sẽ theo đây mà suy tàn.

    "Giới luật còn là đạo phật còn, giới luật mất là đạo phật mất".

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  7. #7

    Mặc định

    thea quá quắt lắm .
    Tu học chẳng tới đâu mà cũng nói quàng nói xiên . Bạn có nói thế nói nữa cũng không ai nghe bạn đâu . Những sự vãng sanh đã quá rõ ràng rồi , chỉ có người ngoài cuộc như bạn mới ù ù cạc cạc thôi
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  8. #8

    Mặc định

    Đức phật Thích ca không bao giờ tự mâu thuẫn với chính mình cả. "Pháp của ta không có thời gian đến để mà thấy", vậy ngài còn thuyết về cái thế giới Tây Phương Cực lạc để làm gì, Cầu khấn để làm gì, một cái thế giới siêu hình, thần thánh để làm gì ??? không quá mâu thuẫn sao. Kinh sách đã bị sửa đổi, và trong kinh sách Đại thừa hiện giờ Mở đầu đều là "Thành xá vệ, rừng cấp cô độc....do Phật thuyết"......Và khúc cuối là "Ai phỉ báng kinh này, nói chung là làm điều không tốt cho kinh này sẽ bị đọa địa ngục..." Một sự hăm dọa, để những ai lỡ bước vào rồi thì khó mà rút ra được, vì rút ra là không tin vào "Chánh pháp" sẽ bị tội, sẽ bị đọa địa ngục. Địa ngục là cái gì đó ghê gớm lắm sợ lắm, chỉ khi chết rồi mới biết, vậy mà họ vẫn sợ mới hay chứ. Còn sống họ không sợ, thâm chí lỡ tay giết người họ cũng không sợ vậy mà chết rồi họ mới sợ. Thật không hiểu nổi.

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  9. #9

    Mặc định

    TheA viết : "Pháp của ta không có thời gian đến để mà thấy" nguyên đoạn văn này nằm ở đâu ?
    Vui lòng cho tôi dẫn chứng cụ thể. Xin cảm ơn trước

  10. #10

    Mặc định

    http://www.budsas.org/~anson/uni/u-tamdide/02.htm

    Kinh văn (Tạp A Hàm Kinh số 1078)


    ...

    Trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn. Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri.

    .....

  11. #11

    Mặc định

    to huynh TheA:

    thời buổi này phải sài hàng dộc hàng hiếm, bí truyền, bí hiểm cuối cùng là bí lối.Còn cái gì rõ ràng , minh bạch dù quí giá nhưng không phải là hàng hiếm thì không ai thèm.

    NGười ta bày ra cái gọi là kim cương gì đó chứ kim cương có trồng được rau muống mà ăn không, đất trồng được rau muống ăn, nhưng không thèm đất.

    Phật Nhập Niết bàn, mình đi theo vào niết bàn, còn nhơ nhuốc ta bà thì ta bà lo.

  12. #12

    Mặc định

    Bạn VawmAnu, đã trả lời "giúp" TheA rồi.

  13. #13
    KhôngĐượcNhìn
    Guest

    Mặc định

    Có Phật A Di Đà và Đại Thừa hay không không quan trọng, cái quan trọng là bản thân mình có An Lạc không? có thoát ra khỏi Ái Dục hay không? Chứ cải qua cải lại cái mà mình chưa đạt được thì có ích gì.

  14. #14

    Mặc định

    con kính đảnh lễ thầy KhôngĐượcNhìn. _()_

    Thật là hoan hỉ.

    Giây phút này không lo, lo cái cõi ruồi bu nào đó ở chỗ nào đó chi.

  15. #15
    Đai Nâu Avatar của ngoc.khanh198
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Đâu đó ở Ta Bà
    Bài gởi
    341

    Mặc định

    Theo quan điểm bác Kinh điển Phật giáo Đại thừa của TheA và VawmAnu thì: Nếu các vị chư tổ từ ngày xưa và các bậc đại đức cao tăng ngày nay được nhiều đời biết đến, tôn trọng và ngưỡng mộ đã theo giáo lý Đại Thừa tu Tịnh độ, Mật tông.. hết cả đời người mà có sống gặp TheA và VawmAnu chắc họ phải xấu hổ lắm vì chưa biết hết kiến thức Phật giáo của TheA và VawmAnu...vì họ đã khuyên bảo hàng triệu người, nhiều đời không nghe theo lời, đi theo đường của 2 ông mà lại tu theo Kinh điển Đại Thừa uổng phí cả đời người. Có phải vậy không TheA và VawmAnu?

    Ấn Quang Đại Sư có nói:

    Lại những thứ kinh: Thọ Sanh, Huyết Bồn, Thái Dương, Thái Âm, Nhãn Quang, Táo Vương, Thai Cốt, Phân Châu, Diệu Sa... đều là kinh ngụy tạo, không phải kinh của Phật nói, không nên trì tụng. Những kẻ quê tối, không chịu tụng Kinh Đại Thừa (như các kinh: A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Tâm Kinh, Kim Cang, Pháp Hoa, Dược Sư, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm v.v...) mà chỉ tin các thứ kinh ngụy tạo ấy, muốn làm những việc hoàn thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ, mới yên tâm. Nếu có người hiểu Phật Pháp khuyên bảo nói đó là những kinh ngụy tạo, họ cũng không nghe lời. Nên biết, làm các Phật sự, chỉ có niệm Phật là công đức rộng lớn, nên đem số tiền hoàn thọ sanh, phá địa ngục, phá huyết hồ ấy, thỉnh những vị tăng chơn chánh niệm Phật cho, thì được lợi ích rất nhiều....

    (Trích trong Lá thư Tịnh độ - Ấn Quang Đại Sư)

    Chắc những lời trên của ngài Ấn Quang Đại Sư xiển minh pháp niệm Phật cũng không đúng với tông chỉ của hai ông TheA và VawmAnu! Mọi người trên diễn đàn TGVH có tranh luận với 2 ông "sáng suốt" bài bác Đại Thừa tiêu biểu TheA và VawmAnu cũng thật vô ích, vì họ còn bài bác quan điểm của cả các chư Tổ tu theo Đại Thừa nữa là chúng ta. Ôi! TheA và VawmAnu .......

    Nam mô A Di Đà Phật!
    Last edited by ngoc.khanh198; 22-02-2008 at 07:36 PM.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:

  16. #16

    Mặc định

    Đã phân tích như vậy mà bạn vẫn không chịu hiểu, thôi thì bạn cứ "Cầu xin", cứ tu theo cách của bạn đi.

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Chúng sanh vẫn là chúng sanh, khổ quá, khổ quá.
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  18. #18

    Mặc định

    Phật xịn hông tu, theo theo cái ông Ấn Quang gì đó, đi tu mà còn tiểu Sư vời đại sư.

    có mấy ông ruồi bu vậy mới đẻ ra cái ông phật mickey.

  19. #19
    Đai Nâu Avatar của ngoc.khanh198
    Gia nhập
    Nov 2007
    Nơi cư ngụ
    Đâu đó ở Ta Bà
    Bài gởi
    341

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VawmAnu Xem Bài Gởi
    Phật xịn hông tu, theo theo cái ông Ấn Quang gì đó, đi tu mà còn tiểu Sư vời đại sư.

    có mấy ông ruồi bu vậy mới đẻ ra cái ông phật mickey.
    Gửi VawmAnu!

    Tôi không phải là Phật tử nhưng không nói càn để bài bác pháp môn nhà Phật, không bài bác Kinh điển Đại thừa vô căn cứ như VawmAnu. Ông tự nhận là Phật tử mà ví "Phật A Di Đà là nhân vật hư cấu như chuột Mickey" trong thread cùng tên và nhiều câu phỉ báng khác. Người phỉ báng A Di Đà Phật là phỉ báng 3 đời mười phương chư Phật. Các chư Tổ xiển minh chánh pháp của Phật được người đời tôn kính nể trọng mà ông còn ví như "mấy ông ruồi bu".

    Ông VawmAnu tự nhận là "nhà khoa học", "là phật tử", là người "tìm hiểu phật pháp một thời gian không ngắn" mà nói "Mình cũng mong muốn ai đó có thể chứng minh Phật A Di Đà là có thật theo chứng cứ lịch sử". Chỉ riêng chuyện đòi "chứng cứ lích sử" về Phật A Di Đà của ông VawmAnu đủ biết ông tìm hiểu Kinh điển Đại Thừa (dù với mục đích phản bác) cũng quá cạn cợt, ngây ngô thế nào rồi, mà ông còn chê bai những người tu theo Đại Thừa.

    Tôi khoan chưa bàn đến Kinh điển Đại Thừa có thật hay không, ông bài bác Kinh Điển Đại thừa là ngụy tạo mà toàn nói càn, nêu ra những căn cứ, luận điểm phản bác thật là ngô nghê, do sự không thể tìm hiểu Kinh điển Đại Thừa đẫn đến những nhận xét cạn cợt của ông (với mục đích phản bác).

    Tôi hỏi thật, ông tự nhận là phật tử mà phỉ báng A Di Đà Phật, vị nào, nơi nào bây giờ còn công nhận ông là phật tử, ông học ở đâu ra mà hay nói vô căn cứ, nói càn như vậy, nơi nào cấp phong cho ông là "nhà khoa học" thế?

    Vậy là đủ biết rồi, dành cho ông VawmAnu.
    Nam Mô A Di Đà Phật!

    Last edited by ngoc.khanh198; 23-02-2008 at 06:26 PM.
    Hôm nay là ngày đầu tiên của quãng đời còn lại :ciao:

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Các bác có nghe câu này ở Viêtnam không?
    Ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo. Thư giản chút thôi xin đừng nổi sân.:icon_rolleyes::icon_rolleyes:
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •