Dĩ nhiên, mình và bà chị ngủ trên cái giường dành cho khách rồi, 2 đêm đầu thì ngủ rất ngon không có chuyện gì xảy ra cả. Đến đêm thứ 3, đang ngủ thì tony & chị bị giật mình thức giấc bởi tiếng chuông đồng hồ quả lắc, lúc đó chắc khỏang 12h vì tony nghe nó gõ rất lâu, chuông gõ xong thì tony nghe tiếng bước chân gõ cồm cộp trên cầu thang như ai đang đi lên, nhưng tony đợi hòai không thấy tiếng chân đi ra chỗ ban công hay vô phòng cô (tony nghĩ là anh Hải, cô hay chồng cô đi xuống dưới uống nước hoặc WC) vì nhà bằng gỗ và quá cũ kỹ nên mỗi lần đi đều nghe rõ tiếng và rung giường. Thấy chuyện cũng không có gì nên sáng ra tony cũng không hỏi gì cả, liên tiếp 3 đêm liền đều như vậy nên tony mới hỏi cả nhà ai đi lên xuống vào giờ khuya hòai vậy ? Mọi người đều bảo ngủ 1 giấc tới sáng và không đi xuống dưới bao giờ, vậy thì ai đi lên xuống?
Tối đó, cũng vậy đúng 12h thì nghe tiếng chân đi lên nhưng lần này thì tiếng chân không dừng lại mà đi đến phía cái đồng hồ, tony và chị yên chí nên vén mùng ra nhìn xem ai (lúc đó trong lòng tony nghĩ chắc chắn đó là nhỏ Hạnh và có thể nó bị mộng du, tony định bụng sáng ra sẽ chọc quê nó nữa), cảnh tượng đập vào trước mặt khiến tony& chị không nói nên lời : Đó là ông nội của nhỏ Hạnh mặc đúng bộ đồ và mang đôi guốc gỗ như trong ảnh nhưng nét mặt xanh xao rất ma quái và đứng bên cạnh tấm ảnh của chính mình. Tony & chị sợ wá buông mùng ra, trùm mền kín đầu cho tới sáng.
Tony đòi về Sài Gòn ngay nhưng lạ thay hôm đó trời mưa tầm tã nên không có chuyến xe lên SG, cô bảo để mai hẵng về, cô lên thắp nhang bàn thờ ông nội nhỏ Hạnh khấn vái cho cháu cô ở lại đêm nay, mai kiếm xe nó sẽ về ngay, người giúp việc cho cô thấy vậy mới kễ tony nghe là ông nội nhỏ Hạnh không muốn người lạ đến nhà ngủ và sẵn sàng hù dọa ai nếu có ý định lấy trộm, vì theo bà kể có nhiều người giúp việc trước lấy trộm tiền rồi tự nhiên thú tội trước cô tony, mấy người bà con xa bên chồng cô đến ngủ nhờ, sáng ra ai cũng lật đật đi ngay với vẻ mặt rất hỏang lọan, nên giờ bà mới hiểu mọi việc. Quả thật, tối đó 2 chị em ngủ ngon lành sau nhiều đêm thức giấc.
Ngày hôm sau, 2 chị em về SG trước thời hạn và kể lại sự việc cho cả nhà nghe, anh of tony (bằng tuổi anh Hải, ảnh ko về quê chung với 2 chị em lần này phần vì ham chơi với tụi bạn ở SG, phần vì ảnh kg thích vùng quê) thì rất phấn khích còn bảo sẽ rủ thằng bạn về xem ma ngay. Cã nhà đều ngăn cản, nhưng ảnh nhất quyết đi với lại về quê cô chơi chứ kg fải đi lông bông nên ba tony miễn cưỡng đồng ý. Ảnh và bạn ảnh đến nhà cô lúc 4h chiều. Cơm nước, tắm rửa, xem phim xong, khỏang 9h cả 2 đi ngủ ngay do mệt mỏi đi đường xa. Đúng 12h đêm đó, cũng vậy cả 2 đều bị đánh thức bởi tiếng đồg hồ và tiếng chân, nhìn ra cũng thấy cảnh tượng như tony, cả 2 phóng xuống giường chạy ra ngòai phía ban công kêu cứu anh Hải, lúc đó cô và chồng thức dậy mở đèn thì không thấy gì. Cả 2 người đòi về SG ngay trong đêm nhưng giờ đó đâu có chuyến, ảnh đành mở đèn thức tới sáng và sáng hôm sau về SG ngay.
Sau sự việc đó, cả 3 anh chị em tony không dám về CĐ 1 thời gian khá lâu, với lại anh Hải sau hè sẽ lên SG ở nhà tony đề đi học. thỉnh thỏang vợ chồng cô lên chơi thăm anh Hải và hỏi mấy đứa sao không về chơi ? chồng cô bảo sau 1 thời gian thấy ai vào làm cũng sợ sệt xin nghỉ và nghe chuyện mấy đứa nên đã đào mộ lên chôn lại (lạ là đào lên thì xương vẫn còn nguyên bộ trong quan tài, không bị đứt rời), bây giờ không ai thấy gì cả nên các cháu cứ yên tâm.
Bạn nào cho tony biết là sao lúc tony về chơi lần đầu lại không thấy ông nội nhỏ Hạnh mà đợi tony về lần 2 mới thấy ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks