Trích dẫn Nguyên văn bởi KhôngĐượcNhìn Xem Bài Gởi
Làm gì mà sân si thế, chúng ta đứng trên quan điểm học hỏi thôi. Nếu muốn đọc kinh điển không cần mấy ông post, nhà tôi cả tủ.



Bên cạnh phòng tôi ở là phòng chứa bộ ĐẠI TẠNG KINH do hội Phật giáo Đài Loan tặng.
...Nhưng giữa cái hiểu biết chân thật của nhà Phật với cái biết bởi thu nhận thông tin thì khác nhau trời vực. Nếu chúng ta chỉ xem và suy luận bằng tri thức của chính mình mà tin rằng cái suy nghĩ của mình là đúng thì Trí Tuệ nhà Phật đâu còn là Trí Tuệ Xuất Thế Gian vượt qua tất cả. Đức Như Lai là bậc Thiên Nhân Sư khi xã bỏ thân này nhập Niết Bàn - thế thì chỗ ấy chúng ta có thể dùng ý thức phàm nhân suy luận diễn bày tưởng tượng hay sao ?
Sao ta không tìm hiểu cái gì nó làm chúng ta bị ràng buộc mãi với Sinh Lão Bịnh Tử ? Tại sao chúng ta nói chuyện bao giờ cũng dường như thông minh hiểu biết mà cuối cùng cái thông minh đó cũng chẵng thật sự giải quyết được gì khi giờ cuối cuộc đời đã tới ?