Chiện thật 100%!!!
Maks được bố mẹ cô chú nhân hôm cúng ông kể lại những chuyện cũ trong xóm thỳ nghe được chuyện này!!!
Có bà ở đầu ngõ luk liệm quan sắp đưa đi thỳ có con mèo nhảy qua áo quan của bà,thế là bà sống lại đập áo quan,con cháu mừng quá nhưng lại thấy lạ bở bà luk sống lại thỳ cứ lấm la lấm lét như ăn cắp cái gì đó,đặc biệt vô cùng sợ ánh sáng,lúc bà dậy bà chui tuột vào gầm giường vì sợ ánh nắng!!!
ăn thỳ như chết đói năm 45,ăn cực khỏe luôn.lúc nào cũng kêu đói!!!
hồi đó xóm còn nhiều nhà chăn nuôi gà,lợn
đêmlúc mọi người ngủ rồi bà đi ăn trộm gà rồi ăn sống,khỏi cần vặt lông,lúc người nhà phát hiện ra đã thấy mồm bà be bét máu!
Người nhà bà mời thầy về cúng thỳ một lúc sau thỳ bà chết thật,lúc cho vào áo quan lần nữa thỳ mùi thật kinh khủng như chết mấy ngày rồi!!!
thầy bảo từng ấy ngày là bà đã chết rồi nhưng bị nhập tràng!!!
Chiện thật 100% cả xóm ai cũng biết riêng gì nhà Maks!!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks