Mà thực sự lúc đó mình ko biết khoa xét nghiệm nằm ở đâu . Xung quang cũng ko một bóng người.Mình cứ cắm đầu đi và tòan gặp những ngõ cụt .........Không ai ở đó để hỏi thăm đường cả .Khi tới được phòng xét nghiệm chắc cũng gần 20 phút.Tới phòng xét nghiệm trong phòng không 1 bóng người .Mình đứng đó và gọi rất lâu .........Đứng chờ và chờ ........Ngồi trước phòng xét nghiệm mình vừa bùn ngủ vừa mệt .Mình có thiếp đi 1 lúc .Ngủ gục ..........khi mình giật mình dậy thì chừng 5 phút ah.Khi dậy mình có cảm giác cái gì đó vừa thóang qua mình làm mình rợn cả gai óc.........nhìn vào phòng thì mình thấy 1 người phụ nữ mặc áo trắng ngồi quay lưng lại.Mình thấy và mừng hết lớn mình gọi cô ấy nhưng cô ấy ko trả lời mình định đẩy cửa đi vào thì cành cửa vẫn khóa nên mình nói " Con để ống máu + phiếu xét nghiệm ở đây nhé "rồi mình bỏ đi ...........Từ đầu tới cuối cô ấy không hề quay lại .Chỉ ngồi 1 tư thế và im lằng ..............Khi em bỏ đi 1 đoạn cảm giác rợn rợn vẫn còn .............Nhìn lại đoạn đường phải về mình hơi ngán vì nãy giờ đi lung tung ko nhớ đường về lắm
vậy mà mình 1 mạch quay về và lần này ko hiểu sao mình lại đi nhanh về lại khu đât trống đó đến vậy ......trong khi lúc đầu mình đi gần 20' vậy mà khi quay về chưa đây 5'. Khi quay lại bãi đất trống chắc do cô y tá đợi mình lâu quá nên khóa cửa lại và vào trong nên mình phải đứng đó đợi ...........1 mình giữa khu đất trống mình dao dát nhìn xung quanh ........Và ánh mắt mình dừng lại ờ 1 phía ........mình thấy 2 cái đóm giống như lửa cứ lập lòe lúc sáng lúc mờ và hình như đang di chuyển về phía mình .......... (sau này mình mới biết khu vực đó là nhà xác ....Lúc đó đang rối quá ko biết phải làm gì thì có tiếng động từ phía cánh cửa .Cô y tá đã quay lại mở cửa cho mình .........Cô y tà nhăn mặt nói " sao con vứt đại ống màu ở phòng xét nghiệm vậy ?"
Lúc đó mình mới nói " Đâu ,con thấy cô y tá ngồi đó mà kêu hoài cô không trả lời nên con nói cô ấy con để ở đó mà !"
...........
Im lặng khá lâu .
Cô y tá nói tiếp "Cô D bên phòng xét nghiệm đơi mãi không thấy con mang qua nên cô D chạy qua đây nè " .Cô ấy về và gọi đt qua là con vứt ống máu ở bên đây rồi đi đâu rồi ..........Ack, đứng hình luôn ............
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks