[QUOTE=phuclh;128778]vậy bác CP cho hỏi, nếu ngày xưa thế tôn đã thấy điều đó, vậy sao ko tạo điều kiện cho họ sống tốt hơn? Cuộc sống, đâu phải ai cũng mong được về cõi trời. đôi lúc, chỉ cần ăn no, mặc ấm, được sống hạnh phúc bên người thân. Vả lại, ngày nay đạo đã phân thành nhiều nhánh, luôn có sự phân chia,tranh giành cao thấp, ảnh hưởng không đến "tinh thần" của đạo. Với thế tôn, sao người chưa giúp các đệ tử được giác ngộ.Nói là tu đạo, cũng có không ít người vì muốn về cõi trời, điều đó theo bác cp như thế nào, họ có thể đạt thành chánh quả k[/QUOTE]
Gởi Phuclh
GL mạo muội góp ý thêm , ngoài ý của bạn Cuongphong như thế này nhé :
Phuclh Hỏi :nếu ngày xưa thế tôn đã thấy điều đó, vậy sao ko tạo điều kiện cho họ sống tốt hơn?
Theo GL thì Đức Thế Tôn vì thấy rỏ Bốn Thánh Đế , và khổ , vô thường , vô ngã là chân lý nên mới thọ ký mấy mươi năm hoằng pháp nhằm giải giáp cái khổ của thế gian đó mà ... đó là Ngài đã tạo , đã chỉ rỏ con đường ấy cho chúng sanh rồi chằng những tốt hơn mà còn rất rốt ráo viên mãn nửa , còn bảo cải tạo thế giới tốt hơn thì con người sống với nhau phải Hành Thật mới có kết quả thật ... sao bảo là không có , chỉ vì người ta hiểu sai , hành sai , hoặc không hành mà thôi ..không nên trách Ngài ...
Phúclh Hỏi : Cuộc sống, đâu phải ai cũng mong được về cõi trời. đôi lúc, chỉ cần ăn no, mặc ấm, được sống hạnh phúc bên người thân.
Theo GL : Phàm con người ai cũng có nguyện vọng ăn no mặc ấm , hạnh phúc , vui vẽ bên người thân không cần cõi Trời hay cõi cực lạc hay bất cứ cõi nào trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới ...Đâu ai muốn rơi vào Cõi Địa ngục đâu ? Phải không ..nếu không có mong ước giải thoát cao xa thì hãy làm cho tốt " NGAY LÚC NÀY , TẠI CÕI TABA NÀY" THỰC HÀNH NHÂN ĐẠO ĐẦY ĐỦ THÌ CŨNG BIẾN CÕI NÀY THÀNH CỰC LẠC RỒI CÒN ĐI ĐÂU XA ???
Phuclh Hỏi : Vả lại, ngày nay đạo đã phân thành nhiều nhánh, luôn có sự phân chia,tranh giành cao thấp, ảnh hưởng không đến "tinh thần" của đạo.
Theo GL chuyện phân nhiều nhánh cũng là quy luật tự nhiên biến dịch , thay đổi , nó cần phải thế để phù hợp cho nhiều căn cơ của chúng sanh , Nhưng chia thì phải chẻ vì lý lẻ nhận thức khác nhau , nhưng cần phải biết Pháp tu phù ợp là phương tiện , nếu không biết thì " Kiện " do " Kiến " là gây xung đột thì thành heo ột vậy thôi ..Tham sân si nổi lên vì cho là chỉ có Ta là nắm chân lý ..bị dí í quá bí ...nên quạo là do tính kiêu ngạo , nên không có hòa không hảo , nên không đảo được cái ngu thế thôi...
phuclh Hỏi : Với thế tôn, sao người chưa giúp các đệ tử được giác ngộ.Nói là tu đạo, cũng có không ít người vì muốn về cõi trời, điều đó theo bác cp như thế nào, họ có thể đạt thành chánh quả k
Theo GL : muốn giúp người Giác Ngộ thì phải có Pháp Độ chứ làm sao giúp Phật đâu phải là Đấng toàn năng , sự thị hiện giáo pháp của Ngài và các tôn sư theo mỗi chu kỳ thời gian nói lên cái giúp vô úy thí rồi , sao bảo không giúp ..? còn việc về cõi nào là do việc thực Hành , trồng tỉa đức hạnh , và phụ thuộc hoàn toàn vào Nhân quả đã gieo ... việc đó muốn có kết quả tốt là gieo nhân tốt ...đâu phải cứ muốn là được ... nghĩ như thế là còn trược đó ...chử chánh quả có thể diển bằng nhân hành chánh thì quả chánh ..nhân hành tà thì quả Tạ thôi mà...
diển sâu hơn sẽ rất phức tạp rồi hiểu hổn tạp càng chậm chạp hơn ...lơn tơn vài dòng mong bạn đồng lòng vậy nhé...
Thân kính
Giàlam
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks