Trích dẫn Nguyên văn bởi phuclh Xem Bài Gởi
vậy bác CP cho hỏi, nếu ngày xưa thế tôn đã thấy điều đó, vậy sao ko tạo điều kiện cho họ sống tốt hơn? Cuộc sống, đâu phải ai cũng mong được về cõi trời. đôi lúc, chỉ cần ăn no, mặc ấm, được sống hạnh phúc bên người thân. Vả lại, ngày nay đạo đã phân thành nhiều nhánh, luôn có sự phân chia,tranh giành cao thấp, ảnh hưởng không đến "tinh thần" của đạo. Với thế tôn, sao người chưa giúp các đệ tử được giác ngộ.Nói là tu đạo, cũng có không ít người vì muốn về cõi trời, điều đó theo bác cp như thế nào, họ có thể đạt thành chánh quả k
Vì thế giới ta đang sống là cõi ta bà! một thế giới của thống khổ luân hồi sanh tử! tất cả điều là tạm bợ và không chắc chắn! nên thế tôn muốn dìu dắt chúng sanh đến một TG mà ngài gọi là Cực lạc quốc độ! ,một thế giới vĩnh viễn bất biến và không có thống khổ! không có sinh tử luân hồi! ăn no, mặc ấm, sống hp bên người thân cũng không có nghĩa là đã thoát khỏi đau khổ! khi người thân họ mất đi! họ lại đau khổ thương tiếc!@ Sự giác ngộ là chính bản thân của mỗi chúng ta! thế tôn chỉ dạy cho chúng ta đường đi để đến được giác ngộ! còn đi thế nào thì chính chúng ta phải đi lấy bạn ah! CP hướng mọi người có nguyện lực về đâu suất cung! đó cũng là cõi trời đó thôi!