Trích dẫn Nguyên văn bởi greenarowana Xem Bài Gởi
Thưa anh Thiên Vương những gì anh nói ở đầu đã phần nào làm em ngộ ra , em cũng là người đạo Phật vậy mà lầm mê theo những bùa chú góp phần tàn phá đông vật , giết hại sinh linh .Dù cho nó có thật đi nữa làm chi khi thấy hình ảnh con cọp bị mất một bàn chân .Đau xót quá GA xin cảm ơn anh TV không chỉ bời hình ảnh anh cất công sưu tầm được mà vì cái Tâm anh đã dẫn nhập ...GA cảm ơn cái lòng nhơn từ của anh nó có sức mạnh vô hình đả truyền dẫn cho em , chắc chắn sau này GA sẽ nghiệm ra như anh ..Em cám ơn Tâm pháp và anh đã truyền đạt cho em .Cảm ơn , cảm ơn anh nhiều...
Thật xúc động trước những lời tâm huyết của bạn. TV xin chân thành chúc mừng bạn đã ...ngộ được như vậy. Tuy nhiên, tất cả đều nhờ vào Tâm Nhãn của bạn còn sáng suốt mà thôi!

Người ta gọi thế gian này là Trần Gian, bởi vì nó chứa đầy bụi bẩn (trần là bụi). Sinh ra ở nơi đầy bụi như thế lẽ dĩ nhiên ai cũng theo thời gian và dục vọng của mình mà để cho bụi bẩn phủ lấp. Dần dà không còn thấy được ánh sáng. Nên gọi là Vô Minh. Từ đó mà luôn bị đau khổ.

Không khác gì người đi trong bóng đêm dày đặc. Tuy có mắt mà vẫn như mù. Vì không thấy được nên rất dễ sa lầy, hố, vực, ..v...v...hoặc vấp phải đá, đụng phải gai, khiến cho nhẹ thì thương tổn thân thể, nặng thì mất mạng.

Vì lẽ đó mà cực kỳ khó khăn lắm mới được sinh ra làm người, nhưng rất nhiều người vì Vô Minh mà không sống được bao lâu. Tựu trung họ chỉ vì Tham, Sân, Si mà mất mạng. Thật bi thảm biết bao nhiêu!...

Nay không những Tâm Nhãn của bạn có thể phân biệt được tốt xấu, mà lòng còn cảm nhận được sự đau khổ của loài vật như vậy, thật là đáng mừng biết chừng nào! Mong rằng bạn sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tinh thần mà hướng thiện, hành theo những gì mà Tâm Nhãn của bạn thấy được và cảm nhận được nhé!

...Thân ái,
-Thiên Vương-