GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hiện giờ TB đang sắp xếp công việc để chuẩn bị Cuối năm nay TB sẽ về thăm cố hương...Hy vọng được gặp lại những người bạn thân thương...và cũng mong rằng được gặp
JIMMY NGUYEN...để TB trả nợ ly nước mía.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
chào các bạn .topic sôi nổi quá .theo dõi tpic thấy nhiều bạn hiểu về nải kiến thức sâu rộng .nay mình có chuyện hỏi các bạn .mình về vn tham nhà thấy bên hè nhà em mình người thêu nhà có trồng 1 loại cây lá nhọn dài trông giống kiếm,mặt trên xanh mặt dưới tím.ba minh nhổ bỏ mình lấy 1canh về ngâm nước nó ra rễ .sau đó 1thoi gian mình thấy 1 giấc mơ lạ .thấy có 1 phụ nữ và 3 đứa nhỏ ở nhà mình mình cho họ uống nước nhưng o cho ăn .nhưng mình lại đuổi họ đi .mấy hôm sau thấy cây mình ngâm nước úng rể và thấy có 4 cái bông. mình nghi nó là cây ngải nên vuốt ve nó và nói nó ở lại với mình.bây giờ nó xanh lại ,nở thêm bông.vậy có phải khi mình tụng kinh là đuổi ng đi ko và cây đó có phải ngả ko các bạn. tiếp theo mình phai làm sao đây các bạn
Cái cây mình xin về thì giống y choang đó bạn ạ, :thinking: hi hi hi, lúc xin về mình quên chụp hình lại, vì người xin dùm nói là về cắt hết lá rồi hãy giâm xuống chậu, nên mình làm theo, tệ nhất là lúc đó không chụp lại hình để post lên hỏi chư vị huynh tỷ và TB. Đúng là mình ngu thật, he he he. Để mình trồng xem coi có Duyên với cây ngải quấn này không, biết đâu vài tháng lại ra bông hay vài năm hoặc không ra bông luôn cũng không chừng. :worried: Tùy Duyên thôi mà bạn. Chúc mọi người vui vẻ. Thân
KH định mua ít cu? cây này về trồng kiểng ....Bạn TB có thong tin về cây này chia se? tí nha
![]()
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
“lực luyến ái” thành đã có “someone has a crush on you”...Câu nói này của NN đã nói bên trang một giấc mơ lạ...Giờ TB kiểm nghiệm lại...qủa đúng 99%...cứu em với mấy bác ơi. surrendersurrendersurrender
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Chào chư vị huynh tỷ, tiểu đệ vừa mới đi Tri Tôn về, có thỉnh được cây ngải rắn, cây ngải nảng mơn bông trắng và cây gì cũng không biết luôn, người cho đệ nói là cây Lan đất gì đấy...hihihi (đệ thấy bông đẹp nên xin ở dọc đường đi về). Đệ được sư trụ trì tiếp đón niềm nở chẳng những cho thỉnh mà còn chỉ luôn bài thuốc trị rắn độc cắn, sư cũng không quên bảo đệ là về chỉ lại cho người khác, nay đệ mạn phép post bài thuốc trị rắn độc cắn như sau: Gồm 5 vị và cách làm như sau:
1. Củ ngải rắn (củ nhỏ hoặc cắt ra cỡi 1 lóng tay ngón cái)
2. Rượu trắng (1 chung nhỏ)
3. Phèn xanh (1 ít, cỡi 1/2 muỗng cafe)
4. Cây môn nước 3 cây nhỏ, chỉ lấy phần gần củ lên khoản 1 tấc ta, không lấy củ (cái này ở Miền Tây có mà xe tải chở không hết).
5. Thuốc xỉa (thuốc mấy cụ ăn trầu dùng để xỉa đó mà, hi hi hi) 1 nhúm nhỏ.
Tất cả giã nát, nếu bị nặng thì vắt nước (độ khoảng 1/3 ly xây chừng, chắc cỡ chung nước cúng đó) cho uống, còn xác thì đấp lên vết thương.
Một số hình ảnh đệ chụp được:
Hình sư trụ trì Chau Sóc Kol
Hình cây ngải rắn, tên tiếng Campuchia là ngải Pro-ti-puốt
Đây là củ ngải rắn
Đây là hình chú Lục - Thông dịch viên nhí đó, he he he vì đệ không biết tiếng Campuchia còn sư trụ trì thì tiếng Việt lại không rành
Chú Lục nhiệt tình đào củ ngải và cây ngải rắn cho đệ
Đây là củ của ngải nàng mơn bông trắng
Còn đây là cây mà đệ thấy bông đẹp nên xin về ở dọc đường đi về Long Xuyên
Củ của cây mà đệ xin
Còn đây hình bông của cây Trinh Nữ Hoàng Cung ở nhà của đệ trồng
Vài hình ảnh chia sẽ với mọi người, chúc mọi người vui vẻ, thành đạt và nhiều may mắn. Kính.
Còn phần của TB thì lần trước có hỏi đệ xin nữa củ thôi, nên khi nào về VN đệ sẽ biếu cho nữa củ, he he he.
Last edited by nghiatech; 06-06-2010 at 10:56 PM.
Cây Trinh Nữ Hoàng Cung thì có liên quan gì tới Ngãi nghệ vậy Huynh Nghĩa Tech? Cây này nhà đệ trồng rất nhiều, thường để trước sân cho những người cần đến hái về làm thuốc....
Xin các bạn chỉ giáo về Cây Trinh Nữ Hoàng Cung...
Thân gởi bạn : Thanhbình
Bạn nên bình tĩnh,đừng có la bài hãi như vậy,chuyện đâu còn có đó, không có gì phải phất cờ trắng đầu hàng nha. Làm mất nhuệ khí hết trơn à, Có chuyện gì bạn cứ nêu lên chứ la làng như vậy, mọi người trên diễn đàng đâu biết đầu ngô, minh sở ra sao mà cứu bạn đây ??? Mong bạn nói rõ ràng hơn để trên này , anh, chị,em,cô,dì,chú,bác, cả NN và các cháu 8x,9x....mới CỨU được chứ, mong bạn TB, kể lại rõ ràng chi tiết hơn nha.Chờ hồi âm của bạn
Thân chào bạn
THTL
Kể ra chắc xấu hổ chết đi thôi...Vì chổ mình làm đã thay chủ mới...bây giờ là cái khổ của TB đó...người ta đã có gia đình rồi...cứ so weet với TB ...lửa gần rơm chắc cháy... mình phài chọn tư thế sẳn sàng có hai hướng yêu...chắc các bạn đã biết mình thích và yêu thiên nhiên...TB không thể yêu trong khi người ta đã có gia đình...đêm nào mình đi làm về...cũng cứ ngồi yên lặng...cứ yên lặng.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Chào bạn:Thanhbình
Nếu bạn không thích đối tượng và không thích "so weet ", thì bạn có nhiều cách để đối phương phải bình thường trở lại mà phải không ??, bạn thừa sức thông minh và dí dõm mà,để những căng thẳng thái quá sẽ trở lại bình thường mà, phải không ?....ai biểu bạn TB đẹp quá làm chi.
Thân chào bạn
THTL
Nếu Nghia Tech thích cây Trinh nữ hoàng cung sao không kiếm thêm hai loại hoa nữa về trồng.
Ảnh cây Trinh nữ hoàng cung
hai loại hoa ...hoa trắng, hoa đỏ
![]()
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks