chuyện bị mất thì Salad tin là có thật ! vì lúc trước, Salad có một xâu chuổi đeo tay bằng gỗ mà kỳ lạ lắm, càng đeo thì càng bóng. đến mức ngta nhìn thìn tưởng là làm bằng đá thật vậy ! nhưng có khoảng thời gian, Salad buông lung, ko lo tu tập, rồi còn chạy theo ngủ uẩn, lục trần... ko miên mật nữa. Thì xâu chuỗi ấy bị mất. mặc dù salad có chỗ để treo mấy xâu chuỗi riêng biệt trong phòng... ngta nghe được sẽ nói thằng này mê tín quá, mất thì chắc bị ai lấy, hay rớt đâu dọc đường... nhưng Salad vẫn tin đó là lời nhắc nhở của chư Phật, chư Bồ tát cho mình quay đầu là bờ, trở về tu tập cho tốt hơn. mê tín mà giúp mình vững tâm, kiên định hơn thì mê tín cũng tốt vậy !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks